Nghe dân
Các vụ tiêu cực lớn mới được phanh phui gần đây làm dư luận về quốc nạn tham nhũng lại nóng lên. Đó là các vụ tham nhũng ở những ngành kinh tế trọng điểm Nhà nước độc quyền quản lý: dầu khí, xuất nhập khẩu, đất đai.
Và qua các vụ tham nhũng trên một lần nữa chứng minh rằng những người có chức, có quyền ở những ngành nắm tiền bạc, của cải là dễ tham nhũng nhất nếu ở đó thiếu cơ chế quản lý, cơ chế giám sát chặt chẽ. Cuộc hội thảo quốc tế do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc và Bộ Nội vụ VN vừa mới tổ chức ở Hà Nội (20-9) cũng đã rút ra kết luận như vậy: “Tham nhũng phát sinh mạnh ở những nơi thể chế quản lý yếu kém và vượt khỏi cơ quan giám sát hoặc cơ quan giám sát cũng tham nhũng”.
Các cơ quan điều tra đã vào cuộc, làm rõ mức độ thiệt hại, trách nhiệm từng người, từ người đứng đầu đến những người có liên quan trong các vụ tham nhũng trên và xử lý theo pháp luật. Nhưng điều mà dư luận thắc mắc là tại sao các vụ tham nhũng trên kéo dài đã nhiều năm đến bây giờ mới được phanh phui?
Tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên, thanh tra nhân dân ở đó có hay không hoặc có nhưng đã bị vô hiệu hóa? Còn nhân dân ở những nơi các cơ quan đó trú đóng và nhân dân ở những nơi các cán bộ đó cư ngụ? Nếu nghe dân có thể các cơ quan chức năng phát hiện các vụ tiêu cực trên sớm hơn. Bởi vì người dân ở phố Đặng Tất (Hà Nội) đã biết sự giàu lên nhanh và bất thường của ông vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại; thấy được cảnh các vị giám đốc, tổng giám đốc các công ty dệt may chầu chực trước nhà ông để có được hạn ngạch xuất khẩu hàng may mặc vào thị trường Hoa Kỳ. Nếu biết nghe dân chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ biết cảnh giàu sụ đến “nứt đố đổ vách” của mấy vị quan chức của Tổng Công ty Dầu khí VN ở Vũng Tàu. Vụ mua bán chia cấp đất trái phép ở Phú Quốc (Kiên Giang) cũng vậy. Người dân thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) đã từng chứng kiến cảnh nhậu nhẹt chè chén giữa các cò đất, trùm đất tại nhà ông chủ tịch UBND huyện Phú Quốc. Nếu nghe dân chắc chắn các cơ quan chức năng ở tỉnh Kiên Giang phát hiện vụ tiêu cực này từ lâu rồi.
Dân là tai là mắt có mặt ở khắp nơi. Đây là lực lượng giám sát tin cậy. Phải nghe dân và biết cách nghe. Đại hội MTTQ VN lần thứ 6 quyết định tăng cường vai trò giám sát của mặt trận và hướng hoạt động về cơ sở và từng hộ dân. Thông qua MTTQ ở cơ sở để nghe dân bổ sung cho nghe trực tiếp. Nghe dân ta sẽ biết và biết sớm nhiều điều để phát huy (điều tốt), xử lý (điều xấu) kịp thời.