Nghệ sĩ Kim Cương ứa nước mắt nhìn bọn trẻ bị hành hạ
(NLĐO)- Sau khi xem thông tin, hình ảnh về 4 trẻ bị bạo hành ở nhà mở Đồng Nai trên Báo Người Lao Động, nghệ sĩ Kim Cương, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em tàn tật TPHCM đã không cầm được nước mắt.

Nghệ sĩ Kim Cương rất xót xa khi nhìn thấy hình ảnh các trẻ em đầy vết thương
Nghệ sĩ Kim Cương cho biết: “Tôi ứa nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh các em trên Báo NLĐ. Nếu như sự việc như báo phản ánh thì cần có một bản án thật nghiêm khắc đối với những người có hành vi đánh đập, nhấn nước với các em. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt, vấn đề này cần thận trọng để tránh oan sai. Nhiều năm công tác trong lĩnh vực từ thiện và hoạt động xã hội, tôi hiểu rằng chăm sóc các em đường phố không hề dễ chút nào. Chính vì vậy, biện pháp “thương cho roi cho vọt” sẽ không phù hợp mà phải dùng tình thương để uốn nắn các em. Nếu thật sự các em bị đánh đập dã man như vậy thì rất lâu vết thương tâm lý mới bình phục”.
Còn bà Phan Thanh Minh, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM) cho biết “Ngày mai, chúng tôi sẽ có công văn yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai phải có trách nhiệm can thiệp và xử lý. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ có văn bản báo cáo lên UBND TPHCM và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội”.
Theo bà Minh, nạn bạo hành trẻ em xảy ra ở khắp nơi. Tuy nhiên, ở TPHCM, do ý thức về quyền trẻ em cao nên khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị bạo hành thì người dân báo ngay cho cơ quan chức năng.