Nghi lấy trộm sắt, một học sinh bị xích trong... chuồng chó
(NLĐO)- Lúc 14 giờ ngày 31-7, em Trần Vĩnh Sơn (SN 1997, trú tại thôn Tân Phú, xã Tam Phú), học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP Tam Kỳ - Quảng Nam), bị bảo vệ công trường Công trình xây dựng cầu Tam Phú 2 bắt nhốt và xích vào chuồng nuôi chó. Nguyên nhân là do bảo vệ công trình này nghi em lấy trộm sắt (?).
Vụ việc xảy ra lúc 14 giờ, nhưng đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi chúng tôi có mặt tại trại dành cho công nhân Công trình xây dựng cầu Tam Phú 2 (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông, thuộc Bộ GTVT), em Trần Vĩnh Sơn vẫn chưa được thả. Khi thấy chúng tôi, em Sơn khóc òa muốn đứng dậy nhưng hai chân bị xích chặt bởi dây xích và một ổ khóa rất to ở một góc chuồng nhốt chó hôi thối của công trình.
Sơn vừa khóc vừa kể: em và một số bạn đang đi phía ngoài công trường thì bị một ông bảo vệ chạy đến túm áo, quát lớn “mày mấy lần vào trộm cắp sắt rồi?”. Quát tháo, nạt nộ xong, ông bảo vệ túm áo Sơn đẩy thẳng vào chuồng nuôi chó này xích lại. “Không những xích con, các chú ấy lấy giấy bút bảo con khai ra bao nhiêu lần lấy cắp sắt trong công trình. Con nói con không lấy cắp và khóc van xin nhưng các chú ấy không thả” - Sơn khóc rấm rức, nói.
Ông Nguyễn Xuân Hai, bảo vệ tại Công trình xây dựng cầu Tam Phú 2, thanh minh: “Tôi chúng nó luẩn quẩn nơi này miết và có dấu hiệu cậy kho lấy sắt nên tôi bắt, hù dọa cho sợ thôi!”. Ông Hai thừa nhận có đuổi theo bắt em Sơn, còn việc lấy xích và ổ khoá xích em là do anh thủ kho làm.
Chúng tôi đặt câu hỏi: “Kho vật tư của công trình được rào chắn xung quanh rất chắc, khóa bằng các ổ khóa lớn và được hai công nhân bảo vệ nghiêm ngặt, một trẻ em như Sơn có khả năng bẻ khóa để lấy trộm sắt hay không?”. Nhưng bảo vệ công trình không lý giải và cũng cương quyết không... thả em ra.
Đến 16 giờ 30 phút ngày 31-7, gia đình em Sơn vẫn chưa biết việc em bị bắt và xích tại Công trình xây dựng cầu Tam Phú 2.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ bắt xích trẻ em trái pháp luật này.