Ngồi bàn giấy hậu kiểm!

Suốt buổi chiều, ống kính của tôi liên tục quay được điệp khúc: Cán bộ kiểm dịch động vật ở phà Rạch Miễu ngồi tại bàn chờ người vận chuyển mang giấy đến tận nơi rồi ghi chéo, đóng dấu và nhận tiền, trả giấy, không hề đi kiểm tra Cán bộ kiểm dịch động vật nhận tiền hối lộ

Tôi tiếp tục tháp tùng một chuyến xe chở heo từ huyện Mỏ Cày - Bến Tre về TPHCM tiêu thụ. Trước khi khởi hành, L., tài xế chiếc xe tải 3,5 tấn, cho biết chỉ có Mỏ Cày kiểm dịch khó khăn hơn chỗ khác do có dịch heo tai xanh. “Tuy nhiên, khi heo được đưa ra khỏi huyện này thì cứ vô tư về TPHCM, bởi cán bộ hậu kiểm hiếm khi ra xe kiểm tra”- L. khẳng định.

Giao tài xế bấm chì niêm phong

L. cho xe chạy thẳng về một trạm kiểm dịch gần cầu Ba Lai. Tại đây, một cán bộ thú y đi một vòng quanh xe xem heo. Chỉ vài phút sau, L. cầm một tờ giấy trên tay từ trong trạm trở ra và cho xe tiếp tục lăn bánh. Tôi thắc mắc: “Sao cán bộ thú y không bấm chì niêm phong như những tỉnh khác?”. L. cười, bảo: “Đó là phần hậu kiểm tại phà Rạch Miễu để xuất tỉnh. Mà nói thật, tài xế bấm chì luôn chứ mấy ổng có làm đâu. Lúc đầu khi cán bộ hậu kiểm giao cái kiềm để bấm chì, không tài xế nào biết cách thực hiện, nhưng bây giờ thì ai cũng rành cả” .

Khi xe đến trạm kiểm dịch động vật ở phà Rạch Miễu, tôi đinh ninh cán bộ kiểm dịch sẽ kiểm tra thật kỹ để cấp giấy xuất tỉnh. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra, bởi cán bộ thú y không hề lên xe để kiểm tra động vật dịch bệnh theo đúng chức năng quy định. Trong khi đó, lơ xe tranh thủ chạy thẳng vào bên trong trạm đóng thêm lệ phí. Chưa đầy một phút sau, anh lơ xe này mang ra một cây kiềm dùng để niêm phong chì giao cho tài xế làm thay cán bộ kiểm dịch. Nhanh như chớp, L. thực hiện động tác bấm chì một cách thành thục rồi ung dung cho xe qua trạm.

Kiểm tra: Rẹt rẹt... 30 giây!

Suốt buổi chiều 19-8, ống kính camera của tôi liên tục quay được điệp khúc: Cán bộ kiểm dịch động vật ở phà Rạch Miễu ngồi tại bàn chờ người vận chuyển mang giấy đến tận nơi rồi ghi chéo, đóng dấu và nhận tiền, trả giấy.

Lúc 14 giờ 47 phút, xe biển số 63L - 8676 dừng lại. Lơ xe mặc áo xanh nhanh nhảu chạy đến bên cán bộ thú y, tay cầm một tờ giấy có kẹp tiền và đợi nhận lại giấy phép xuất tỉnh; còn tài xế mặc áo thun trắng thì cầm dụng cụ bấm chì làm thay cho cán bộ kiểm dịch. Mọi việc hậu kiểm dịch cho một xe chở 45 con heo chỉ diễn ra trong vòng 30 giây, trong khi tỉnh Bến Tre đang có dịch bệnh heo tai xanh!

Tiếp đó, lúc 15 giờ 20 phút, xe tải biển số 61L 0814 trờ tới. Lơ xe bước xuống. Cán bộ kiểm dịch ra cửa trạm nhận giấy và đưa cho tài xế dụng cụ bấm chì niêm phong. Lúc này, lơ xe móc trong túi quần ra tờ giấy bạc để lên bàn làm việc của cán bộ thú y rồi nhanh chóng nhận lại giấy phép xuất bến. Tất cả cũng chỉ diễn ra khoảng 30 giây...

Tôi hỏi L.: “Vì sao cán bộ thú y lơ là hậu kiểm, trong lúc dịch bệnh đang bùng phát ở Bến Tre?”. L. nhăn mặt: “Có tiền bồi dưỡng cho mấy ổng thì cần gì kiểm tra cho mệt!”. L. không ngần ngại cho biết thông thường mỗi xe đến trạm, tài xế phải “biết điều” với cán bộ. Tôi thắc mắc: “Biết điều là sao?”. L. giải thích: “Ít nhất là bồi dưỡng cho họ từ 20.000-50.000 đồng, coi như xong hết. Bây giờ tất cả đều phải có thủ tục “đầu tiên” đó, miễn sao mình đừng chở heo chết thôi, còn heo bệnh thì vô tư vì khi xuất tỉnh rồi thì không gì phải sợ nữa”.

Gia cầm cũng vô tư vượt trạm

Ngày 12-8, UBND tỉnh Bến Tre đã công bố dịch cúm gia cầm xảy ra tại xã An Bình Tây, huyện Ba Tri và thành lập nhiều trạm kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào tỉnh. Tuy nhiên, chỉ trong buổi chiều 19-8 đã có hàng chục xe gắn máy chở gia cầm không qua kiểm dịch tràn về tỉnh Tiền Giang.

img
Xe chở gia cầm vượt trạm mà không hề bị kiểm soát

Lúc 14 giờ 30 phút, xe gắn máy biển số 63F7- 4437 chở đầy ba giỏ vịt vô tư chạy thẳng từ thị xã Bến Tre xuống phà Rạch Miễu về Tiền Giang mà không qua trạm kiểm dịch nào. Trong khi đó, trước phà Rạch Miễu có một trạm kiểm dịch nhưng cũng chẳng thấy ai ra kiểm tra. Mười phút sau, hai người đàn ông điều khiển 2 xe gắn máy chở đầy ắp dê và vịt lại tiếp tục vượt trạm kiểm dịch xuống thẳng phà Rạch Miễu.

Trước đó, lúc 17 giờ 50 phút ngày 15-8, xe máy biển số 51U- 5759 chở 4 giỏ gà dừng lại trước trạm kiểm dịch phà Rạch Miễu. Người điều khiển xe đi vào trạm kiểm dịch, rồi một phút sau trở ra với một tờ giấy trên tay và tiếp tục cho xe chạy đi, không hề có cán bộ thú y nào ra kiểm tra.