Người ăn xin tràn ngập đền, chùa

(NLĐ)- “Có lẽ chưa năm nào người ăn xin - trong đó có nhiều trẻ em bị bắt đi ăn xin - nhiều như năm nay. Nhiều phật tử viếng chùa đầu năm rất bức xúc vì bị quấy nhiễu, họ phàn nàn rất nhiều...” - một nhà sư trụ trì ngôi chùa ở quận Gò Vấp - TPHCM tỏ ra bức xúc về nạn ăn xin trong dịp Tết Đinh Hợi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dịp Tết năm nay, trẻ em tiếp tục bị người lớn sử dụng làm công cụ kiếm tiền không thương tiếc. Các đền, chùa trên địa bàn TPHCM được các “đội quân” ăn xin chọn làm điểm “hành nghề”. Tại các chùa Huỳnh Kim, Thới Hòa, Viên Âm... (quận Gò Vấp), Vĩnh Nghiêm (quận 3), Phước Hải Tự (quận 1)... trước giờ đón giao thừa vài giờ, đã tràn ngập người ăn xin. Tại chùa Thới Hòa và Huyền Trang Tự trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, có gần 50 người ăn xin, trong đó có nhiều phụ nữ bồng trẻ con đi ăn xin hoạt động từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết (ảnh 1). Gần đó là chùa Huỳnh Kim, “đội quân” trẻ ăn xin luôn “tích cực” đeo bám khách viếng chùa.

img
Hình 2

Lúc 17 giờ 30 ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết), một “đội quân” ăn xin có sử dụng trẻ em vẫn tiếp tục “hành nghề” tại Việt Nam Quốc Tự trên đường 3 Tháng 2, quận 10 (ảnh 2).