Người đàn ông chết bí ẩn trong phòng trọ

(NLĐO) - Hai ngày không thấy ông Minh ra khỏi phòng, gõ cửa cũng không thấy ông trả lời, người dân phá cửa vào kiểm tra thì thấy ông đã chết cứng.


Đến hơn 10 giờ 30 phút ngày 22-11, sau khi khám nghiệm xong hiện trường tại phòng trọ trên đường số 2 (khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 – TP HCM),  thi thể ông Phạm Văn Minh (SN 1969)  đã được lực lượng chức năng đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm.

img
Thi thể ông Minh được đưa đi khám nghiệm

Trước đó, vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, không thấy ông Minh ra khỏi phòng trọ trong 2 ngày qua nên một số người thuê trọ gần đây đến gọi cửa. Nhiều lần gõ cửa nhưng không thấy ông Minh trả lời nên mọi người sinh nghi báo với chủ nhà trọ phá cửa. 

Khi cánh cửa được mở, mọi người kinh hoàng khi thấy ông Minh đã chết cứng trên giường, thi thể đã bốc mùi.

Được biết, ông Minh thuê trọ sống một mình tại đây, còn gia đình đang sinh sống ở nước ngoài.