Người dân Thủ Đức thức trắng vì ngập!

Một đoạn đê bao sông Sài Gòn bị vỡ vào lúc 19 giờ tối 22-12 khiến cho nước cuồn cuộn đổ vào Khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức- TPHCM . Kể từ lúc đó, người dân ở đây hầu như thức trắng để di tản khỏi vùng bị ngập.

“Nước tới lưng rồi…”

Một đoạn dài đường Kha Vạn Cân bị nước triều nhấn chìm khiến việc di tản người dân ra khỏi vùng ngập khá khó khăn. Bà Võ Thị Hằng, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước, quần áo ướt đẫm luôn miệng thúc giục anh em dân phòng, công an khẩn trương đưa những người còn lại rời khỏi vùng nguy hiểm. “Chị ơi, bên đây còn một bà cụ quyết không chịu ra khỏi nhà”, tiếng ai đó gọi báo từ xa. “Năn nỉ không được thì phải cưỡng chế thôi, nước tới lưng rồi”, bà chủ tịch đáp lại. Khá vất vả vì bà cụ kêu la phản đối nhưng cuối cùng anh em dân phòng cũng đưa được bà cụ ra nơi an toàn. Đến 23 giờ, gần 200 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu đã được sơ tán ra trụ sở các khu phố và nhà dân chưa ngập gần đó để trú tạm.

img
Sáng 23-12, nhiều khu vực ở khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12 bị ngập nặng do vỡ đê bao. Ảnh T.Thanh

Lại có tiếng gọi từ nhà số 12A/4: “Có kiếm được xuồng chưa, mấy con heo sắp chết ngộp rồi”. Theo ánh đèn pin của anh công an, chúng tôi tìm vào. Nước ngập đến bụng, chị Lê Ánh Nguyệt (chủ nhà) hết “bơi” sang nhìn 2 con heo mẹ ngóc mõm thở phì phò lại quay sang trông lũ heo con mới tròn tuần tuổi đang kêu eng éc trong chiếc lồng gỗ. Chồng chị chạy khắp xóm tìm phương tiện chuyển heo ra, trong khi 3 đứa con đã di tản ra trụ sở khu phố. Nước càng lúc càng dâng cao, mấy anh thanh niên gần đó và công an phải xông vào xốc từng chú heo con ra chiếc xe tải đậu chờ bên ngoài. Riêng 2 con heo mẹ nặng trên trăm ký phải chịu trận chờ gần sáng nước rút mới đem ra được.

img
Đoạn dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cũng bị ngập nặng (Theo thống kê của Khu quản lý giao thông đô thị số 1, Sở GTCC TPHCM hiện TP có khoảng 40 điểm ngập do triều cường)
Lao đao vì ngập

Đoạn đê bao gần 10 mét bị vỡ chưa kịp hàn, sáng sớm 23-12, một đợt triều cường khác lại ập đến, hung hãn hơn. Cả tuyến đường Kha Vạn Cân chạy qua phường Hiệp Bình Phước ngập nước. Xe buýt, xe tải, xe máy nối đuôi nhau nằm chết dí. Nước tràn hẳn qua đường ray xe lửa và “trọ” luôn trong nhà dân ở khu phố 8. Lực lượng cứu hộ của địa phương phải bơi xuồng trên đường để di tản người già, phụ nữ, trẻ em ở những ngôi nhà mới ngập. Nhiều vật dụng gia đình, ao cá, vườn mai của người dân không kịp di chuyển có lẽ sẽ mất hoặc chịu hư hỏng.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bà Trần Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết đang dùng ghe kiểm tra công tác tập kết vật tư, chuẩn bị để trưa nay (23-12) khi nước triều sẽ hàn khẩu đoạn đê bị vỡ. Trong khi đó, triều cường tràn bờ khiến hàng trăm ha đất nông nghiệp cùng nhiều nhà dân ở phường Hiệp Bình Phước cũng đang bị ngập sâu trong nước.

img
Xe buýt xếp hàng trên đường Kha Vạn Cân, sáng 23-12

Ông Nguyễn Minh Giám, Trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ

Vỡ đê bao do thiếu chỗ chứa nước

Trong mấy ngày qua đỉnh triều chỉ dao động từ 1,37 m đến 1,40 m. So với trước đây, mực nước này không cao nhưng do thể tích chứa nước ở TPHCM giảm xuống đáng kể ( do xây dựng, san lấp kênh rạch, ao hồ … )… nên triều cường không có chỗ chứa dẫn đến tình trạng phá vỡ các đê bao, gây ngập sâu nhiều khu vực vùng ven. Ngoài ra, triều cường cũng chảy theo hệ thống cống thoát nước và gây ngập cả những khu vực nội thành.

T.Thanh ghi