Người lao động chông chênh sau bão
Bão Xangsane không chỉ khiến các doanh nghiệp (DN) đóng trên KCN Hòa Khánh – Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề mà gần như cắt đứt cả những hy vọng nhỏ nhoi của hàng ngàn người lao động
Lê Thị Xuân Giao rời bỏ quê hương Quảng Bình vào Đà Nẵng chỉ với mong muốn tìm kiếm một công việc ổn định. Tuy vậy, chưa đến 1 năm sau khi được nhận vào làm việc, Giao rơi vào tình trạng không có việc làm vì bão Xangsane đã làm sập gần như toàn bộ khu nhà xưởng của DNTN Trọng Tín, nơi chị làm việc.Mất việc làm
Không chỉ Giao, hàng vạn công nhân (CN) khác đang phải đối mặt với một cuộc sống vô cùng chông chênh. May mắn hơn một chút, Hoàng Thị Nhi, Đặng Thị Xuân Thu, Trần Thị Hiệp... đã sớm trở lại với công việc khi các CN này nằm trong số 70% trong số hơn một vạn CN của Công ty TNHH Keyhinge-Toys có được việc làm chỉ vài ngày sau khi bão dứt...
Bà Đàm Thị Thanh Xuân, Chủ tịch CĐ các KCN và CX TP Đà Nẵng, bức xúc: “Một tuần sau bão, khoảng 50% đơn vị còn phải chờ kiểm tra thiết bị mới biết được có thể tiếp tục sản xuất hay không. Nhưng có không ít DN xác định phải tiếp tục sản xuất theo đơn đặt hàng, song việc sản xuất được thực hiện tại TPHCM (đối với Công ty TNHH Việt Nam Knitwear) hay tại Huế (như DNTN Trọng Tín). Đa phần các DN còn lại của KCN Hòa Khánh đều đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai nên dù nhanh nhất, phải hơn 1 tháng nữa mới có thể trở lại sản xuất. Điều đó có nghĩa là hàng ngàn CN phải chấp nhận không có việc làm trong một thời gian dài. Chưa kể đến số lao động hiện vẫn chưa tìm được chỗ ở sau khi một số nhà trọ bị bão đánh sập...”. Phó Chủ tịch CĐ Công ty Hữu Nghị Lê Châu Khương cũng thừa nhận thực tế: Trong gần 2.200 lao động của công ty, có khoảng 42% là lao động nhập cư; đa phần đến từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An... 10 ngày sau bão, số CN này vẫn chưa đi làm đầy đủ; vì thế, công ty vẫn chưa thể ổn định sản xuất.
Không chỗ ở
Cuộc mưu sinh đã khiến Nguyễn Thị Diễm Hương -CN Xí nghiệp 2, Công ty Hữu Nghị - không thể bỏ việc dù cho đến bây giờ chị vẫn chưa tìm được chỗ trọ mới, do khu phòng trọ của chị và người chị gái (ở tổ 23 B, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) vẫn chưa được chủ nhà dựng lại sau bão. Mỗi ngày, hai chị em của Diễm Hương phải đi lúc tờ mờ sáng để từ Đại Quang (Đại Lộc, Quảng Nam) cách nơi sản xuất hơn 40 km có thể kịp vào ca. Lê Thị Ngọc Diễm (Xí nghiệp 4) may mắn hơn khi căn phòng trọ của cô tại kiệt 5 đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng đã được chủ nhà lợp tạm mái tôn. Chỗ ở của Bùi Thị Nguyệt Trinh (Xí nghiệp 4) cũng tạm thời ở được nhưng vẫn bị mưa dột. Trong cảnh khó khăn ấy nhưng Trinh và 2 bạn trọ vẫn vui vẻ nhường cho 3 sinh viên cùng ở chung. Chừng ấy con người phải sinh hoạt trong căn phòng có diện tích chỉ... 15 m2.
Tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), hơn 2.000 lao động của các DN thuộc KCN An Đồn như Công ty Hữu Nghị, Công ty Giày da Quốc Bảo, Xí nghiệp Sinaran... vẫn đang chờ việc trong nỗi thấp thỏm, lo âu. Trong căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp 3 nữ CN quê Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tình và Nguyễn Thị Huyền đang cắm cúi tỉa tót cho những con búp bê nhồi bông mà họ đang nhận gia công, với đơn giá 500 đồng cho mỗi sản phẩm! Đang phải nghỉ chờ việc để nhận khoản lương 70% của 400.000 đồng/tháng -do đơn hàng của DN mà họ đang là CN quá ít cùng với những thiệt hại của thiên tai- nên cả Hương, Huyền, Tình vẫn phải gắng kiếm tiền để đắp đổi và chờ ngày trở lại làm việc.
Sau cơn bão dữ, cuộc sống của những người lao động ở Đà Nẵng, vốn đã chông chênh lại càng chông chênh thêm. Những cảnh đời khác nhau và những nỗi khó cũng không giống nhau. Nếu Xuân Giao có được một chỗ trọ tương đối tươm tất nhưng vẫn chưa biết đến bao giờ có được việc làm thì Diễm Hương ở trong tình cảnh ngược lại. Với chị Hoàng Thị Cúc (Xí nghiệp 4, Công ty Hữu Nghị), nỗi đau càng thêm chồng chất: Ngôi nhà cấp 4 được vợ chồng dành dụm dựng nên đã bị thiên tai giật sập hoàn toàn mà cả người chồng của chị cũng thiệt mạng vì cơn bão! Vẳng nghe tiếng cười lạc quan của Nguyệt Trinh song vẫn không thể vơi đi những xót xa khi nghĩ đến những lao động nhập cư khác như chị Cúc hay những Huyền, Tình, Xuân Giao... bởi những ngày tháng tới, cuộc sống họ sẽ ra sao?
|
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Xem xét miễn, giảm thuế cho DN bị thiệt hại Trả lời Báo NLĐ ngày 18-10 về việc Chính phủ có biện pháp gì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại nặng bởi bão số 6 (bão Xangsane), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng các DN bị thiệt hại hiện chỉ có thể trông cậy vào 2 nguồn. Thứ nhất, Chính phủ sẽ xem xét miễn, giảm thuế cho DN bị thiệt hại do bão số 6 bởi không thể hỗ trợ trực tiếp cho DN, cho dù đó là DN Nhà nước, DN tư nhân hay DN nước ngoài. Chính phủ có thể hỗ trợ cho người nghèo, cải thiện cơ sở hạ tầng chứ không thể hỗ trợ trực tiếp cho DN được. Thứ hai, đã làm kinh doanh thì các DN phải tính tới các rủi ro để mua bảo hiểm. P.D Hiệp hội Giấy Việt Nam ủng hộ 90 triệu đồng Ông Trần Minh Thuấn, Giám đốc Công ty Giấy Thanh Xuân, Chi hội phó Chi hội Giấy Đà Nẵng, cho biết chi hội này vừa nhận được 90 triệu đồng hỗ trợ từ Hiệp hội Giấy Việt Nam trong đại hội của hiệp hội này được tổ chức tại Hà Nội ngày 16-10 vừa qua. Trong đó có 50 triệu đồng từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam, 30 triệu đồng từ Công ty Giấy Hải Phòng và 10 triệu đồng từ các thành viên khác. Ông Thuấn nói: Số tiền này không lớn so với mất mát nhưng chúng tôi thấy ấm áp tình bạn bè và sẽ cố gắng đứng lên. N.Đ |