Người thầy thuốc từ tâm
Người dân nông thôn ở các tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trà Vinh, An Giang… biết đến lương y Huỳnh Văn Chân như một “người mẹ hiền”, tận tâm chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo
Nhà lương y Huỳnh Văn Chân ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình - Vĩnh Long. Từ nhà đến nơi làm việc mất khoảng 20 km nhưng hễ có người nghèo cần sự giúp đỡ là anh tận tình đến giúp. Suốt 8 năm làm công việc từ thiện, người thầy thuốc 32 tuổi này nhận được sự yêu mến của mọi người.
Hết lòng vì bệnh nhân nghèo
Chúng tôi đến Trạm Y tế xã Thới Hòa (huyện Trà Ôn - Vĩnh Long), gặp lương y Chân vừa dự đám cưới tại một nhà bệnh nhân về. Lương y Chân bộc bạch: “Tôi đi thì không ai ở trạm khám chữa bệnh cho người dân nhưng người này cứ năn nỉ mãi nên mới đến để họ vui lòng”. Hỏi ra mới biết bệnh nhân này thường xuyên được lương y Chân khám bệnh và bốc thuốc không lấy tiền nên rất cảm mến anh.

Biết có vị lương y từ tâm, người nghèo nhiều nơi đã tìm đến Huỳnh Văn Chân. Anh dành hết thời gian đi thăm bệnh, bốc thuốc miễn phí cho những người nghèo tại các xã ở 2 huyện Tam Bình và Trà Ôn cùng một số địa phương ở các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang. “Còn nhiều mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ. Tôi hy vọng san sẻ được một phần nào khó khăn trong cuộc sống của họ” - lương y Chân tâm sự.
Tiếp sức cho sinh viên
Cuộc sống một thời cơ cực đã khiến lương y Chân mở rộng hơn tấm lòng đối với người nghèo. Anh đã phải bỏ học THPT để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó, nhờ bạn bè giúp đỡ, anh tốt nghiệp và tiếp tục đăng ký học y tá ở Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long, rồi tiếp tục học thêm nâng chuẩn lên lương y. Lương y Chân bộc bạch: “Xuất thân nghèo khó nên tôi hiểu được hoàn cảnh của những sinh viên nghèo hiện nay. Mình chỉ tiếp sức, còn có thành tài hay không là do ý thức và sự cố gắng của các em”.
|
Khi được hỏi lấy đâu ra tiền để bốc thuốc miễn phí, phát quà cho người nghèo, hỗ trợ học phí cho sinh viên, lương y Chân cho biết thu nhập của gia đình anh có được từ 20 công ruộng, vườn và phòng thuốc mở tại nhà nên cũng dư dả chút ít để làm từ thiện. “Bà xã rất đồng tình với việc làm từ thiện của tôi. Mỗi khi rảnh rỗi, cô ấy còn đi hái thuốc, khám bệnh cho người nghèo” - lương y Chân chia sẻ. |