Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm
(NLĐO)- Người mua kẻ bán vây quanh những thúng đầy ắp gà, vịt được bày bán tràn lan trên đường. Thậm chí họ còn giết mổ tại chỗ làm máu , lông và nước thải… vương vãi gây hôi tanh, ô nhiễm môi trường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh là điều khó tránh khỏi.
Đó là tình trạng mua bán, giết mổ gia cầm sống đang diễn ra hằng ngày trên địa bàn giáp ranh giữa TPHCM và thị xã Dĩ An,tỉnh Bình Dương.Hằng ngày, nhất là vào lúc tan tầm và cuối tuần, người mua kẻ bán tấp nập. Hàng trăm gà, vịt, số được bày ra đường, số nhốt trong lồng để người mua chọn lựa. Sau đó người bán sẵn sàng giết mổ ngay tại nơi bán làm máu, lông và nước thải vương vãi khắp mặt đường, gây mùi hôi tanh, ô nhiễm nghiêm trọng và nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh.
Dù sự việc diễn ra hằng ngày và tồn tại đã lâu nhưng theo người dân sinh sống quanh các khu vực này cho biết không hề có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra, xử lý.
Một người dân bức xúc cho biết: “Những người bán gia cầm “đóng quân” tại nơi này do đây là địa bàn giáp ranh. Khi bên này kiểm tra họ bỏ chạy qua bên kia, thế nên đâu rồi cũng vào đấy. Riết rồi họ ngang nhiên mua bán, bất chấp dịch bệnh luôn đe dọa bùng phát trong khu dân cư”.
Những hình ảnh PV Báo Người Lao Động ghi nhận được chiều 24-4.

Cảnh mua bán, giết mổ nhộn nhịp tại địa bàn KP1, P.Linh Xuân - Thủ Đức (TPHCM) giáp ranh với đường Nguyễn An Ninh, KP Bình Minh 2, P.Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương (cách trung tâm hành chính TX Dĩ An khoảng 200m).


Tại ranh giới P.Linh Tây, Q.Thủ Đức (TPHCM) trên đường Đào Trinh Nhất giáp với đường Bình Đường 2, P. An Bình, TX Dĩ An (Bình Dương) rất nhiều người bày bán và giết mổ gia cầm.

Nhiều điểm bán gia cầm khác trên đường Bình Đường 3, P.An Bình, TX Dĩ An Bình Dương (giáp ranh với P.Tam Phú , Thủ Đức - TPHCM).