Nhân chứng thứ hai vụ kiện da cam VN qua đời

Điều bà Nguyễn Thị Hồng lo lắng là không biết mình có còn đủ sức khỏe để tiếp tục theo đuổi vụ kiện hay không, đã trở thành hiện thực. Bà đã không thể theo đuổi vụ kiện đến khi đòi được công lý đúng như tâm nguyện

Bà Nguyễn Thị Hồng, một trong 4 thành viên của đoàn nạn nhân chất độc da cam VN sang Mỹ dự phiên tranh tụng miệng trước tòa phúc thẩm (ngày 18-6), đã qua đời sáng 20-7, tại TP Biên Hòa - Đồng Nai. Chỉ vài hôm trước, bà còn bày tỏ xót xa vì người bạn đồng hành Nguyễn Văn Quý đã không thể đi tiếp cùng mình trong cuộc đấu tranh đòi công lý. Chưa đầy 2 tuần sau khi ông Quý mất, bà Hồng cũng không thể cưỡng lại căn bệnh ung thu quái ác, hậu quả của chất độc da cam.

Kiệt sức

Trong chuyến đi Mỹ, các vết phẫu thuật trên ngực bà Hồng luôn rỉ máu, đôi chân sưng phù, tấy đỏ khiến bà không thể đi đứng được. Ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (VAVA), nhớ lại: “Trong suốt 20 ngày trên đất Mỹ, dù trên cơ thể đang bị đau đớn vì bệnh tật nhưng bà Hồng vẫn bày tỏ sự lạc quan và quyết tâm đòi công lý. Ở bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với công chúng cũng như báo chí Mỹ, bà cũng khẳng định quyết tâm này. Bà nói rằng đòi công lý không chỉ cho bản thân mình mà cho tất cả nạn nhân đang gánh chịu những hậu quả của chất da cam/dioxin”.

Linh cữu bà Nguyễn Thị Hồng được quàn tài văn phòng khu phố 6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa - Đồng Nai. Lễ viếng bà bắt đầu lúc 16 giờ ngày 20-7. Lễ truy điệu và an táng sẽ được tổ chức sáng 22-7.

Trở về sau chuyến đi đòi công lý, người bà Hồng sút hơn 10 kg. Chỉ một ngày sau khi về nhà ở Biên Hòa- Đồng Nai, bà Hồng đã phải nhập viện vì kiệt sức. Không chỉ bị bệnh ung thư vú (đã cắt vú trái), ung thư lách (đã cắt), ung thư gan, bà Hồng còn bị đau bao tử, đau tim, phổi có nước.

Di chứng nặng nề

Bà Hồng về sinh sống tại phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, cạnh hồ Biên Hùng, nơi chứa chất thải từ sân bay quân sự Biên Hòa, từ năm 1990. Sức khỏe của bà càng sa sút, hay đau ốm và thường xuyên phải nhập viện. Năm 1999, bà yếu hẳn, bụng trướng to, cứng, mệt mỏi, hay ngất. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ phát hiện bà bị các chứng bệnh ung thư vú, cường lách, rối loạn đông máu, ung thư vú, suy tim, cao huyết áp, thiếu máu não, đau dạ dày, xơ gan, sỏi túi mật và bàng quang, dãn tĩnh mạch chi, da lở loét hai cẳng tay, chân rất yếu. Việc điều trị những căn bệnh hiểm nghèo do di chứng chất độc da cam/dioxin khiến gia đình bà kiệt quệ và phải thuê nhà ở gần Bệnh viện Đồng Nai để tiện bề lo liệu, vì thường xuyên cấp cứu ban đêm.

Điều mà bà Nguyễn Thị Hồng lo lắng là không biết mình có còn đủ sức khỏe để tiếp tục theo đuổi vụ kiện hay không, đã trở thành hiện thực. Bà đã không thể theo đuổi vụ kiện đến khi đòi được công lý đúng như tâm nguyện.

Bị rải chất độc hóa học ngay trên đầu

imgBà Nguyễn Thị Hồng, SN 1947 tại xã Hòa An, Biên Hòa - Đồng Nai. Năm 16 tuổi, bà đã theo cha tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN và vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Năm 1964, trong khi xuống suối vo gạo nấu cơm, bà bị máy bay Mỹ rải chất độc hóa học ngay trên đầu. Hằng ngày sau đó, bà Hồng vẫn phải ăn, uống nước suối và rau rừng.

Năm 1968, bà Hồng được điều động về làm y tá tại Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Long Khánh. Thời gian này bà lập gia đình, bị sẩy thai năm 1969, khi thai được khoảng 4-5 tháng. Năm 1970, bà bị thương mất một bàn tay. Sau đó, bà được chuyển sang làm kế toán. Bà sinh 3 con vào các năm 1976, 1979, 1984. Cả 3 đều thiếu cân, thiếu tháng, hay đau ốm, trong đó có 1 cháu sinh ra bị tim bẩm sinh.