Nhân đôi niềm vui trẻ thơ

Hôm qua là Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), 100 con em công nhân bị tai nạn lao động của 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đã có thêm niềm vui lớn hơn khi được nhận học bổng “Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin”

Quỹ học bổng “Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin” do Báo Người Lao Động trao tặng từ nguồn tài trợ của Tập đoàn C.T Group với tổng số tiền 300 triệu đồng.

“Với em, đây là số tiền quá lớn!”

Ngoài 60 em ở Khánh Hòa, 40 em còn lại của Bình Định và Phú Yên gần như chưa một lần ra khỏi tỉnh nhà. Lần này, ngoài nhận học bổng 3 triệu đồng cho mỗi em, các em còn được ở khách sạn, được chăm sóc, được đi chơi, tham quan TP Nha Trang tuyệt đẹp. Các em vỗ tay rần rần khi được thông báo sẽ được nghe các ca sĩ Lam Trường, Hoàng Hải, Nguyên Vũ hát; đặc biệt ca sĩ - diễn viên điện ảnh Thùy Lâm - người vừa đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàn vũ VN cũng hát phục vụ các em. Em Nguyễn Thanh Tân, lớp 4 ở Nha Trang, có cha là công nhân của Hyundai Vinashin bị thiệt mạng vì tai nạn lao động (TNLĐ), nói: “Em có xem chương trình thi hoa hậu tối qua trên tivi nhưng không thể ngờ hôm nay lại được nghe chị Thùy Lâm hát và trao học bổng cho em”.

Bà Nguyễn Thị Phin, Trưởng Ban Chính sách - Kinh tế xã hội LĐLĐ tỉnh Phú Yên, dẫn 20 em đến Nha Trang nhận học bổng, cho biết bà đã tổ chức trao học bổng cho các em nghèo nhiều lần, nhưng lần này bà rất xúc động, vì được chăm sóc cho một đối tượng đặc biệt; đồng thời số học bổng được trao cho mỗi em là khá lớn. Em Nguyễn Thị Kim Luyến, học sinh lớp 12, quê ở Nha Trang, có mẹ là bà Võ Thị Ngữ, công nhân của Công ty TNHH Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị TNLĐ liệt nửa người, cầm trên tay học bổng 3 triệu đồng, nghẹn ngào nói: “Đây là số tiền quá lớn với cả nhà em, giúp cho 4 anh chị em nhà em đến trường...”.

img
Ông Trần Kim Chung, Tổng Giám đốc Tập đoàn C.T Group, cùng Hoa hậu Hoàn vũ VN Nguyễn Thùy Lâm (phải) và á hậu Dương Trương Thiên Lý chung vui với các học sinh nhận học bổng. Ảnh: N.Dũ

Tiếp sức đến trường

Xúc động trước hoàn cảnh của các em, ông Trần Kim Chung và hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm bất ngờ ủng hộ thêm cho quỹ 100 triệu đồng; á hậu 2 Dương Trương Thiên Lý 50 triệu đồng. Cả hội trường xúc động khi thông tin này được công bố.

Ông Trần Kim Chung, Tổng Giám đốc Tập đoàn C.T Group, bày tỏ: “Hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Có thể nhiều em chưa hề biết đến ngày này, nhưng các em hãy tự tin bước vào đời, vì cộng đồng xã hội luôn luôn bên cạnh các em”. Đúng vậy, 100 khuôn mặt khắc khổ ấy đã bị thiệt thòi nhưng vẫn lấp lánh niềm vui, niềm hạnh phúc. Và có những giọt nước mắt của những đại biểu tham dự buổi lễ này khi màn ảnh chiếu cảnh bà Võ Thị Ngữ bị liệt nửa người, bên cạnh là 4 đứa con nheo nhóc; cảnh gia đình em Nguyễn Thị Lan, học sinh lớp 10 ở Nha Trang quá neo đơn...

Còn nhiều cảnh đời làm rơi nước mắt nữa, cần được giúp đỡ khi mà trong số 100 em nhận học bổng lần này, có đến 42 em có cha hoặc mẹ bị chết vì TNLĐ, đặc biệt có đến 10 em là con của công nhân Hyundai Vinashin tử nạn trong lao động. Trong số đó, chúng tôi đặc biệt bắt gặp cảnh 3 mẹ con chị Lê Thị Kim Ngân, có chồng là công nhân của Hyundai Vinashin bị chết vì TNLĐ, bên nhau; còn lại là con em của những công nhân bị TNLĐ rất nặng, có người bị gãy cột sống, liệt toàn thân, dập lá lách, mất sức lao động hoàn toàn...

Điều đáng mừng, đa số các em đều là học sinh giỏi. Học bổng này như là nguồn tiếp sức để các em vững tin đến trường.

8 đợt trao học bổng

Quỹ học bổng “Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin” do Báo Người Lao Động thành lập từ năm 2005 nhằm giúp cho con em công nhân bị TNLĐ vượt qua khó khăn, tiếp bước đến trường. Đến nay, quỹ đã trao 8 đợt học bổng cho con em công nhân bị TNLĐ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Quỹ đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, cá nhân trong và ngoài nước. Đây là quỹ học bổng đặc biệt, đầu tiên trên cả nước được thành lập dành cho đối tượng đặc biệt, có xu hướng ngày càng tăng lên do TNLĐ ngày càng tăng cao.