Nhanh chóng đưa nạn nhân, người sống sót về nước
Cảnh sát Thái Lan vẫn đang tìm kiếm 12 người mất tích nhưng thừa nhận số người này có thể đã chết đuối lĐa số nạn nhân quê ở Hà Tĩnh
Ngày 28-1, ngay sau khi được tin chiếc thuyền chở 23 công dân VN bị lật vào sáng 27-1 trên sông Mekong, đoạn chảy qua làng Ban Bua Moo thuộc tỉnh Nakhon Phanom (Đông Bắc Thái Lan) làm 3 người chết và 12 người mất tích, Đại sứ quán VN tại Thái Lan đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và Hội Người VN tại địa phương nhằm giải quyết vụ việc và khắc phục hậu quả.
TTXVN cho biết, Đại sứ quán VN tại Thái Lan và Hội Người VN tại Nakhon Phanom đã làm thủ tục cho gia đình và thân nhân đưa các nạn nhân xấu số về nước; đồng thời cùng với chính quyền địa phương giải quyết các trường hợp được cứu sống để nhanh chóng đưa họ về nước.
Các công dân VN đi trên thuyền được cho là sang lao động bất hợp pháp tại Thái Lan và đang trên đường về quê ăn Tết Nguyên đán. Sau khi thuyền lật, người dân địa phương đã cứu sống được 8 người (7 nam, 1 nữ) và vớt được 3 thi thể chết đuối. Số còn lại được cho là mất tích. Trong số những người được cứu sống, bước đầu xác định gồm: Hồ Hữu Hợp (Nghệ An), Đinh Xuân Dũng (Hà Tĩnh), Bùi Văn Ngọc (Thanh Hóa), Hoàng Văn Quốc (Thanh Hóa), Trần Văn Hòa (Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thanh Lài (Quảng Bình)...
Cùng ngày, Báo Bangkok Post cho biết 12 người vẫn còn mất tích trong vụ lật thuyền này. Một trong những người sống sót là Đinh Xuân Dũng, 27 tuổi, cho biết tất cả người VN đi trên thuyền đều làm việc tại một nhà hàng ở Bangkok. Họ thuê một chiếc thuyền đánh cá để đến Tha Khaek ở Lào và có kế hoạch về VN bằng đường bộ. Những người này đã lên chiếc thuyền nói trên tại một bến tàu ở Nakhon Phanom. Cảnh sát Thái Lan vẫn đang tìm kiếm 12 người mất tích nhưng thừa nhận rằng số người này có thể đã chết đuối. Tám người sống sót đã bị tạm giữ và thẩm vấn. Cảnh sát cho rằng tất cả số người trên đều là người nhập cư trái phép và dự kiến sẽ được trả về VN trong ngày 28-1.
Trong khi đó, cộng tác viên Báo NLĐ tại Hà Tĩnh cho biết, người tổ chức vượt biên trái phép để đưa những người VN này về quê ăn Tết là ông Trần Văn Hòa (cũng là một trong những người nhập cư trái phép), ngụ xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân đầu tiên đang được đưa về VN là chị Nguyễn Thị Thương, SN 1988, ngụ xã Kỳ Phong. Đến chiều 28-1, thêm 3 người mất tích trong vụ lật thuyền được xác định là chị Dương Thị Oanh, SN 1989, ngụ xã Kỳ Phong; chị Nguyễn Thị Loan, SN 1990, ngụ xã Kỳ Phong và anh Nguyễn Văn Hải, ngụ xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh. Một số gia đình ở Kỳ Anh sau khi nhận được tin dữ đã tổ chức người khẩn trương vượt cửa khẩu Cầu Treo để sang tìm kiếm thi thể người thân.
Trao đổi qua điện thoại vào ngày 28-1, ông Trần Bá Song, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, cho biết: Đến thời điểm này, lãnh đạo huyện vẫn chưa nghe thông tin gì chính thức về vụ lật thuyền. Theo ông Song, một số người dân ở huyện Kỳ Anh do không có việc làm đã phải chấp nhận cho con em sang Lào, Thái Lan và Campuchia làm việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và bản thân họ là tương đối đông”.
|
Đang ngóng con về bỗng nghe tin dữ Ông Nguyễn Văn Hạnh, cha của nạn nhân Nguyễn Thị Loan, nghẹn ngào: “Con gái tôi năm nay mới bước sang tuổi 18. Nó đã tốt nghiệp THCS, ở nhà làm ruộng chừng 2 năm mà không cất mặt lên được. Thấy chị sang Thái Lan làm ăn được, nó xin đi theo. Cháu mới sang đó với chị từ cuối năm 2006. Cách nay mấy ngày, cháu còn điện thoại bảo sẽ về nhà ăn Tết với bố mẹ. Tôi đang ngóng đợi con về thì nhận được tin dữ này”. |