Nhiều người vẫn chưa có chỗ ở ổn định
Chẳng những nhà cửa bị rạn nứt, những người sống gần bờ kè Phong Điền còn mất cả việc làm
Báo Người Lao Động ra ngày 15, 17 và 19-2 đã có thông tin phản ánh về việc “16 ki-ốt bán dưa hấu Tết lọt xuống lòng đất” do ảnh hưởng của vụ sạt lở bờ kè Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Việc sạt lở này đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gần 100 hộ dân sinh sống tại khu vực này. Đã một tuần trôi qua nhưng cuộc sống của những người dân ở đây vẫn không được chính quyền địa phương quan tâm.
Làm lều ở tạm
Bờ kè Phong Điền được xây dựng với chiều dài 750 m, tổng vốn hơn 13 tỉ đồng, đã sạt lở gần 200 m. Sáng 21-2, khi trở lại hiện trường nơi sạt lở, chúng tôi ghi nhận còn rất nhiều người dân có nhà bị ảnh hưởng vẫn phải sống ngoài... trời. Quá bức xúc trước thái độ thờ ơ của chính quyền địa phương, một nạn nhân của vụ sạt lở cho biết: “Kể từ khi nhà tôi bị ảnh hưởng của vụ sạt lở bờ kè đến nay, chính quyền địa phương không một lời động viên, an ủi. Đến chỗ ở cũng không hề lo cho người dân, rất may là có bãi đất trống ở nhà thờ nên tôi che mấy tấm bạt nilông để ở tạm”.
Mất công ăn việc làm
Hầu hết người dân có nhà bị ảnh hưởng sống dựa vào việc mua bán tại nhà, nên khi nhà cửa bị hư hại thì mất công ăn việc làm. Anh Phú, chủ cửa hàng cho thuê áo cưới, chụp ảnh, rầu rĩ: “27 Tết, tôi phải đóng cửa tiệm dời hết đồ đạc gửi sang nhà mẹ vợ. Coi như Tết năm nay cả nhà tôi không thu được một đồng nào. Vợ chồng dành dụm, chắt chiu được chục triệu đồng, đầu tư làm ăn bây giờ phải đóng cửa, không biết thời gian tới phải sống như thế nào đây”. Ông Nguyễn Văn Dũng gần 20 năm sống nhờ vào quán cơm bán trước nhà, cho biết hiện nay phải thuê nhà trọ để ở. Khi chúng tôi đề cập đến việc buôn bán thì ông Dũng ngao ngán: Trước mắt lo có chỗ ở ổn định, chứ chưa biết phải làm gì để sinh sống.
|
ÔNG NGUYỄN QUỐC VIỆT, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN: Huyện hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng
|
Dự án bờ kè Phong Điền được khởi động cách nay hơn 10 năm khi chưa chia huyện, nhưng sau đó dừng lại do không có vốn. Đến năm 2004, khi huyện Phong Điền được thành lập, dự án mới được khởi động lại. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 13 tỉ đồng, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hồng Trung (Cần Thơ). Vẫn còn một số hạng mục chưa xong nên công trình chưa được tổng nghiệm thu, chưa bàn giao cho huyện. Hiện nay, chúng tôi đã thuê Công ty Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cần Thơ phối hợp với các đơn vị ở TPHCM kiểm định công trình để tìm ra nguyên nhân của vụ sạt lở. Đến thời điểm này chỉ còn 30 nhà dân bị ảnh hưởng do bờ kè bị sạt lở chưa được sửa chữa. Trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng.