Nhịn đói băng rừng về quê

Gần nửa năm lao động nặng nhọc không lương, ăn uống không đầy đủ, chỗ ngủ thiếu thốn, 15 lao động của xã A Roàng đã phải trốn chủ, băng rừng suốt gần 3 ngày đêm để trở về quê

Những ngày đầu tháng 2-2009, một người đàn ông tên Đông nói giọng Bắc đã tìm đến tận nhà các lao động đang thất nghiệp ở xã A Roàng- huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên- Huế) để tuyển dụng lao động làm đường tại Trà Bồng- Quảng Ngãi do Công ty Sông Đà 17 thi công. Hai người đầu tiên đi theo ông Đông là anh Ka Lum Bắc và A Viết Bừ (thôn A Roàng 1) từ  ngày 8-2. Sau khi vào được hơn một tuần, nghe lời rủ rê của ông Đông, A Viết Bừ trở lại quê nhà để kêu gọi thêm thanh niên đi làm cùng. Từ tháng 2 đến giữa tháng 6-2009, tổng cộng có 15 người ở đây đã vào Trà Bồng làm đường với mức lương 60.000 đồng/ngày. 

img
Từ trái sang: B Lúp Rốt, Ka Lum Rích, A Viết Bừ, 3  trong số 15 lao động bị chiếm đoạt tiền lương tại Trà Bồng - Quảng Ngãi

Chiêu lừa dã man


Tuy nhiên, cho đến nay, số lao động này chưa nhận được một đồng lương nào như cam kết. Anh B Lúp Rốt vào Quảng Ngãi từ 27-3 cho biết: Bữa ăn chỉ có ít cơm với đậu, lâu lâu mới được miếng thịt mỡ. Trong khi đó, do phải làm việc quần quật suốt ngày giữa nắng nóng nên sức khỏe của anh em đều bị giảm sút trầm trọng. Do không đủ chỗ, nhiều người phải nằm ngủ dưới đất. Nhiều lần anh em đã kéo nhau đến đòi tiền lương nhưng đều bị ông Đông hẹn và bảo là công ty chưa thanh toán tiền lương cho ông.


Theo kết quả xác minh của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên- Huế, trong số 15 lao động nói trên không có lao động nào là trẻ em. Nhỏ tuổi nhất trong số các lao động bị lừa là A Viết Thương sinh năm 1992.

Trong quá trình làm đường ở Trà Bồng, ông Đông đã từng thuê xe chở số lao động này lên công trình thủy điện Sesan 4 ở Gia Lai làm việc 1 tháng và cũng không trả lương. Ka Lum Rích cho biết: Tháng 5-2009, ông Đông nói ở Gia Lai đang thiếu lao động và thuê xe đưa anh em lên Gia Lai làm việc. Sau 1 tháng, ông Đông chỉ chuyển cho anh em gần 2 triệu đồng và bảo thuê xe về Trà Bồng và làm việc cho đến ngày 28-6... Được biết, trước đó, A Viết Bừ và B Lúp Rốt đã được ông Đông giới thiệu làm việc tại một công trình thủy điện từ tháng 9-2008 đến 1-2009 nhưng cũng không được trả lương đầy đủ như lời dụ dỗ ban đầu.

Ngất xỉu trên đường bỏ trốn


Vì không chịu đựng nổi sự bóc lột và thờ ơ của ông Đông, 15 lao động đã rủ nhau trốn khỏi nơi làm việc. B Lúp Rốt kể: Sáng sớm 28-6, tất cả anh em dậy sớm và lặng lẽ bỏ đi. Mất hơn 20 lần dò hỏi đường, những người này mới đi bộ đến Bắc Trà My rồi Tiên Phước (Quảng Nam) và cuối cùng ngất xỉu tại xã Bình Lâm - Hiệp Đức (Quảng Nam) vì đói và nắng. Sau đó, họ được chính quyền thuê xe đưa về tận A Roàng lúc 18 giờ 30 phút ngày 1-7.


Trên đường bỏ trốn, họ nhớ như in bữa cơm hơn 10 người ăn nhưng chỉ có 21.000 đồng do một người hảo tâm cho. Ka Lum Rích xúc động kể lại: Thấy anh em quá đói, hai vợ chồng đi tập thể dục buổi sáng tại Tiên Phước- Quảng Nam động lòng mua cho nhóm 30 bánh mì. Rồi một người đàn ông không rõ họ tên đã cho nhóm một ít trái cây cùng 10.000 đồng và một chiếc nón vải để  chống nắng.

Ông Hoàng Văn Phước, Phó Phòng Việc làm-An toàn lao động, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đòi lại công bằng cho các lao động. Trước đó, năm 2008 cũng có nhiều thanh niên ở vùng núi A Lưới bị lừa vào bãi vàng Phước Sơn- Quảng Nam làm việc.