Nhức nhối nạn thờ cúng tại miếu “Hai cô”

Miếu “Hai cô” bên cạnh Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã tháo dỡ từ lâu, nhưng hằng tháng cứ vào ngày rằm và mùng 1, khá đông người đến đây cúng bái, cầu xin, gây mất trật tự

Nằm dựa lưng vào tường rào Văn Miếu - Quốc Tử Giám-Hà Nội, miếu “Hai cô” giờ đây chỉ còn là một bức tường sau nhiều lần bị chính quyền sở tại dỡ bỏ. Nhưng cứ đêm đến, nơi đây lại nhộn nhịp kẻ cúng người bái, khói hương nghi ngút...

Cầu duyên, cầu tài, cầu lộc...

Đại úy Nguyễn Đình Công, Công an phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa - TP Hà Nội và người dân địa phương kể lại: Từ những câu chuyện truyền miệng, khoảng năm 1910, nơi đây xảy ra một vụ tai nạn tàu điện. Nói đúng hơn là có hai cô gái trẻ đã lao vào tàu điện tự tử. Sau này, có một ông từ đến đây lập miếu thờ và trồng tại đó một cây gạo.

Cũng kể từ đó, cây gạo và miếu “Hai cô” trở nên nổi tiếng, người đến cúng bái ngày một nhiều. Sau này, do việc cúng bái phức tạp nên chính quyền sở tại đã cho đốn cây gạo và phá miếu thờ. Nhưng ngay cả khi chỉ còn gốc gạo, nhiều người vẫn đến và lập hương án ngay trên đó, tiếp tục khấn vái. Hiện tại, tuy gốc gạo không còn, nhưng mỗi đêm, nhất là vào ngày rằm, mùng 1 vẫn có hàng chục, hàng trăm lượt người tới đây thắp hương, cầu khấn...

Vào một đêm tháng 7, chúng tôi có mặt tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, đập vào mắt chúng tôi là dãy xe dài chừng 20 m trên vỉa hè cạnh Quốc Tử Giám, chủ yếu là những loại xe đắt tiền như SH, PS, LX. Có điều hơi đặc biệt, sở hữu những chiếc xe đó là các cô, cậu thanh niên trong những bộ cánh thời trang: quần jean, áo thun, đôi khi chỉ là những chiếc áo hai dây cũn cỡn. Vẻ bề ngoài ấy chỉ phù hợp với những quán bar, hộp đêm chứ không thể ở một nơi cúng bái. Theo người dân địa phương, ngoài một số người đến để cầu duyên, cầu tài lộc, đa số họ đến để cầu... lô đề.

Dịch vụ đồ cúng ăn theo

Chị N., chủ sạp hoa cúng tại đó, cho biết: “Có những người chuẩn bị sẵn đồ cúng, có người đến đây mua, thường là tiền giấy, vàng hương, mũ áo, hoa cúng, nhiều hay ít tùy vào túi tiền, có thể là 20.000 đồng, có thể là cả trăm ngàn đồng”. Chính vì thế, dịch vụ vàng mã, hoa quả được bày bán nhiều khi chiếm hết cả vỉa hè. Sau màn khấn vái, vàng mã được đốt trong chiếc thùng tôn đặt ngay cạnh miếu thờ. Khói nghi ngút bốc lên đến tận 2 giờ.

Điều đáng nói ở điểm miếu thờ tự phát này không chỉ đơn thuần là hành vi mê tín, nó còn gây ảnh hưởng nhiều đến trật tự an ninh xã hội, gây lộn xộn ở một nút giao thông khá quan trọng thuộc quận Đống Đa. Hơn nữa, địa điểm này thuộc khu vực khuôn viên di tích lịch sử Quốc Tử Giám, thường xuyên thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Một số du khách khi được hỏi, họ không hiểu vì sao ở Văn Miếu danh tiếng lại có thể tồn tại một hình ảnh phản cảm như vậy. Trao đổi với chúng tôi, đại úy Nguyễn Đình Công giãi bày: “Hiện tượng này đã xuất hiện từ lâu nhưng chúng tôi thực sự gặp khó khăn trong việc xử lý dứt điểm. Tháo dỡ, tịch thu đồ nhiều lần, nhưng ngay hôm sau người ta lại tụ tập cúng bái”.