Những bông hoa đẹp của ngành Y thành phố

(NLĐO)- Trẻ nhất về tuổi đời và cả tuổi nghề nhưng Nữ hộ sinh Trương Hồng Thúy, Buồng khám Cấp cứu- Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, đã làm mọi người khâm phục khi chị từng đạt giải II Hội thi Điều dưỡng- Hộ sinh giỏi cấp TP, giải III Hội thi Điều dưỡng – Hộ sinh giỏi- Thanh lịch cấp toàn quốc.

Chị Võ Thị Duy Hạnh, Dược tá- Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, đã mang đến buổi giao lưu nhiều kinh nghiệm về giữ gìn hạnh phúc gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có hạnh phúc riêng nhưng chị Lương Thị Hòa, Điều dưỡng khoa Lao- Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TPHCM, hơn 30 năm vui cùng niềm vui, buồn cùng nỗi buồn của bệnh nhân. Người cuối cùng đến với buổi giao lưu là Trưởng khoa Gây mê- Bệnh viện Tim TPHCM, bác sĩ Nguyễn Thị Quý, một chuyên viên gây mê được đào tạo hàng đầu ở nước ngoài và trực tiếp giảng dạy tại Trường ĐH Y dược TPHCM, các kỹ thuật trung cấp gây mê, các chương trình sau ĐH.

Dù những ở cương vị nào nhưng với bàn tay ân cần của người chị, người mẹ, họ đã đem niềm vào sự chiến thắng bệnh tật đến cho bệnh nhân, dù có khi đó là người nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối.