Những chuyện chưa biết về lá cờ kỷ lục Việt Nam
Sáng 30-4, đúng giờ khắc kỷ niệm 30 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, người dân TPHCM và cả nước sẽ được chứng kiến một hình ảnh đặc biệt: lá cờ Tổ quốc lớn nhất từ trước tới nay được kéo lên ngang sông Sài Gòn... Sự đặc biệt không chỉ dừng lại ở hình ảnh, mà còn bởi chỉ cách đó đúng 1 tuần, việc may lá cờ trên mới bắt đầu
Ý tưởng làm lá cờ Tổ quốc khổng lồ là của Ban Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Chiến Thắng (TPHCM), đơn vị đứng ra thực hiện lá cờ Thần tại lễ hội và Giỗ Tổ Hùng Vương 2005, lá cờ đã được ghi vào kỷ lục Việt Nam.Những con số ý nghĩa
Lá cờ Tổ quốc mà Chiến Thắng đầu tư thực hiện có diện tích 1.800 m2, với chiều dài 60 m, chiều rộng (đứng) 30 m. Mỗi con số gắn với lá cờ đều có một ý nghĩa trọng đại: 30 m tượng trưng cho 30 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975 - 2005); 60 m tượng trưng cho kỷ niệm 60 năm ngày lập nước (1945 - 2005) và 1.800 m2 là sự tôn vinh 18 vua Hùng đã có công dựng nước... Người được Công ty Chiến Thắng “chọn mặt gửi vàng” giao thực hiện lá cờ cũng là một người quen biết của họ: chị Mai Hương ở số nhà 60A Hàng Quạt, Hà Nội - người đã thực hiện thành công lá cờ Thần. Mặc dù vậy, khi được đại diện Công ty Chiến Thắng đặt vấn đề làm lá cờ, chị Hương cũng... phát hoảng. Chị bảo “15 năm làm nghề may, đã thực hiện không biết bao nhiêu lá cờ lễ, cờ hội, cờ Tổ quốc... nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến là có ngày sẽ làm lá cờ Tổ quốc rộng đến 1.800 m2”. Nhưng rồi, cái vinh dự được may lá cờ kỷ lục cũng như tâm lý muốn thử sức mình đã giúp chị Hương đủ tự tin nhận lời may lá cờ.
Xưởng may ở sân trường
Nhận lời may lá cờ, đến lượt chị Hương lại phải cậy nhờ đến những người thợ đã cùng mình làm nên lá cờ Thần. Đó là cơ sở may Phúc Hoa của anh Trịnh Văn Phúc ở thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Anh Phúc kể: “nghe chị Hương đặt hàng làm lá cờ Tổ quốc khổng lồ, thú thực là lúc đầu tôi “hơi bị choáng”. Xưởng may của mình con con, ai mà dám lập kỷ lục Việt Nam này nọ đâu. Nhưng cộng tác nhiều năm nên hiểu tính chị Hương đã nói là làm nên sau đó tôi cũng nhận lời gia công”.
Ngày 23- 4, công nhân cơ sở Phúc Hoa bắt đầu cắt những mét vải đầu tiên để may cờ. Đó cũng là lúc anh Phúc, chị Hương bắt đầu đối mặt với khó khăn. Để may được 60 m chiều dài lá cờ cần đến 45 tấm vải (loại khổ 1,4 m/tấm), trong khi xưởng may của anh Phúc chỉ có mặt bằng đủ để chứa chừng 1/10 diện tích lá cờ thì diện tích cần có để có thể trải được lá cờ ít ra cũng phải bằng 1/2 sân bóng đá tiêu chuẩn. Nơi đầu tiên chị Hương tìm đến là quảng trường Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tuy nhiên, ở đây suốt ngày tổ chức hội nghị, triển lãm, đám cưới nên không thể được. Địa điểm thứ hai mà chị nhờ được là sân Trường Thực nghiệm Hà Nội ở số 50 phố Liễu Giai. Vất vả cả đêm chị cùng nhóm thợ mới chuyển hết máy móc, vải... đến đây, dự định sáng 26-4 sẽ tiến hành may. Ai ngờ, sáng hôm sau khoảng sân vận động của trường lại kín lịch học thể dục... 3 ngày chuyển chỗ làm 3 lần, cả nhóm thợ bắt đầu chán nản. May mà một người bạn làm ở Trường TPHT chuyên Hà Nội - Amsterdam biết nỗi cực của chị nên đã giới thiệu chị với lãnh đạo nhà trường. Biết ý định tốt đẹp của những người may cờ, Ban Giám hiệu nhà trường đã vui vẻ gật đầu. Toàn bộ khu căng tin và sân tập thể dục của trường được dành cho chị Hương và nhóm thợ của anh Phúc toàn quyền sử dụng. Trưa 26- 4, điểm dừng chân cuối cùng mới được xác định và đầu giờ buổi chiều những người thợ bắt tay vào việc ngay.
Những nhà toán học bất đắc dĩ
Mất gần 1 ngày trời, mỏi nhừ tay chân, 8 người thợ của xưởng may anh Phúc mới “tết” được 900 m2 vải nền cờ (màu đỏ) và 400 m2 vải vàng để làm ngôi sao. Mỗi đường may họ đều phải tính kỹ lưỡng, nếu không khi treo lên cao cờ dễ bị gió xé. Anh Phúc cùng chị Hương trở thành những nhà toán học bất đắc dĩ, cả hai phải cặm cụi tính toán về khả năng chịu lực của cờ, sức gió, độ bền vững của vải để bảo đảm trong thời tiết xấu nhất thì cờ vẫn tung bay. Trưa 27- 4, một mặt ngôi sao được ráp thành công. “Ráp sao vào cờ có thể coi là công đoạn khó nhất, vì phải làm sao để cắt được ngôi sao có diện tích 400 m2 và đặt chính xác giữa lá cờ, rồi may sao cho ngôi sao không bị dúm dó, xô lệch. Chỉ cần lệch một chút là phải tháo cả ngàn mét chỉ để may lại” - thợ cả Trịnh Văn Hậu cho biết. Lại những phép tính, đề xuất và cả những tranh cãi quyết liệt được đưa ra, vì không ai muốn nghĩ đến cảnh ngồi tháo từng mảnh vải ra may lại... Thế nên sau 2 tiếng kẻ chỉ và cắt, khi nhìn thấy ngôi sao vàng xuất hiện vuông thành sắc cạnh, tất cả những người thợ đã nhảy lên ôm lấy nhau vui mừng. Những vị khách đầu tiên được chiêm ngưỡng lá cờ khổng lồ là các giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Giờ giải lao giữa các tiết học, thầy cô cùng học trò đứng chật kín hành lang tầng 4 để có thể chiêm ngưỡng được trọn vẹn lá cờ. Chiều 28- 4, lá cờ đã được hoàn tất và sáng 29- 4 được đưa lên máy bay chở vào TPHCM.
Tất cả họ, chị Hương, anh Phúc và cả 8 người thợ trực tiếp may cờ như Hương, Vân, Đạt, Cường, Thành... đều cho rằng: “Không chỉ là niềm vui hoàn thành công việc. Chúng tôi thực sự xúc động và tự hào khi được may một lá cờ Tổ quốc vĩ đại như vậy”.