Những hình ảnh được "người từ cõi chết" mang về
(NLĐO)- Sau hai tuần gặp nạn, những thuyền viên thoát chết trong vụ chìm tàu ở Nam Cực đã về đến quê nhà ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Anh Trần Đình Khánh còn mang về một số hình ảnh do cảnh sát biển New Zealand chụp tàu In Sung 1 gặp nạn rạng sáng 13-12.
Ngôi nhà nhỏ ở xóm Phú Long, xã Kỳ Phú (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chật ních người đến hỏi thăm, chúc mừng anh Khánh trở về từ cõi chết.

Anh Khánh (áo đen) từ trên chiếc xe bước xuống trong sự chờ đợi của người thân

Sau gần 4 năm xa cách, anh Khánh lại trở trong vòng tay mẹ (bà Trương Thị Đới)

Ngồi bên người con trai, ông Trần Vẫn Thanh vẫn chưa tin con mình đã về

Niềm vui quá lớn với gia đình, người thân bạn vè và hàng xóm láng giềng trong ngày anh Khánh trở về
Trong những tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt, anh Khánh kể lại cho mọi người biết về sự thoát chết thần kỳ của mình.
Anh cũng không quên chia sẻ với phóng viên NLĐO một số hình ảnh do cảnh sát biển New Zealand chụp ngay tại hiện trường.

Anh Khánh (bìa phải) và anh Nguyễn Mậu Hiền (huyện Kỳ Văn, Kỳ Anh) cùng một thuyền viên Indonesia
chơi vơi giữa biển lạnh Nam Cực (-8 đến -9 độ C) hơn 40 phút. (Ảnh do anh Khánh cung cấp)


Trong số 20 thuyền viên của tàu In Sung 1 được cứu thì có 16 người thoát chết nhờ thuyền phao cứu sinh.
(Ảnh do anh Khánh cung cấp)

Những gì còn sót lại giữa biển lạnh nam cực khi tàu In Sung 1 gặp nạn