Những thủ lĩnh sinh viên
Học cực giỏi, điểm trung bình hiếm khi dưới 8,0. Chơi hết mình, không có cuộc vui nào của trường, lớp mà không có họ tham gia. Và với phong trào của hội sinh viên thì khỏi nói, họ luôn là những thủ lĩnh đi đầu trên mọi lĩnh vực...
Một vài phác thảoMột trong những gương mặt “thủ lĩnh” xuất sắc là Lê Thị Như Trang, sinh viên học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Là Đảng viên ngay từ khi còn học ĐH, Trang được bạn bè tôn làm thủ lĩnh nhờ thành tích học tập xuất sắc cũng như luôn đi đầu trong các phong trào đoàn, hội của trường. Bất kỳ trên lĩnh vực nào: học, chơi, tham gia công tác đoàn (Trang hiện là Phó Bí thư Đòan học viện), Trang đều là gương mặt sáng giá nhất. Cô sinh viên nhỏ nhắn này cũng là người nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Bến Tre, Thành đoàn TP HCM, Tổng công ty Bưu chính viễn thông cho hàng loạt giải thưởng về nghiên cứu khoa học cũng như học tập (với điểm tổng kết gần 8,8).
Trịnh Tú Tâm, trường ĐH Y Khoa – ĐH Thái Nguyên cũng là một trong những thủ lĩnh được bạn bè rất “nể”. Tâm bảo, học ngành y, tương lai là một bác sĩ, nếu không có tay nghề cao thì đúng là “chẳng ra gì”. Tâm quyết tâm trau dồi các kiến thức y khoa, không chỉ trên lớp mà còn thực hành tại các bệnh viện, tham gia khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại tỉnh Thái Nguyên. Đi nhiều, không ngại khó, ngại khổ, nơi nào người bệnh cần là Tâm có mặt, thế nên điểm rèn luyện của Tâm luôn ở mức cao nhất: 100 điểm và điểm học tập cũng chẳng kém bao nhiêu: 8,83.
Một trong những thành viên tích cực nhất trong các hoạt đồng tình nguyện hè và tiếp sức mùa thi là Nguyễn Huyền Trang, Bí thư Liên chi đòan trường ĐH Hùng Vương, Phú Thọ. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với cô sinh viên này, người ta đã thấy ở đó sự gần gũi rất chân thành. Học rất giỏi (điểm học tập của Trang lúc nào cũng suýt soát 9,0), cô cũng là người sẵn sàng vượt qua cái nóng, cái mệt cùng những khó khăn nơi bến xe, nhà trọ, giúp các thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ một cách thuận lợi, nhẹ nhàng nhất. Được thày cô rất tín nhiệm, bạn bè yêu mến, Trang thực sự là một “ngôi sao” bình dị với hàng loạt thành tích về học tập, nghiên cứu khoa học (giải khuyến khích olympic tóan học tòan quốc, giải nhì cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của trường) và hàng loạt bằng khen của TƯ Đòan, tỉnh đòan về công tác đòan, hội....
Bản lĩnh của thủ lĩnh
Khi được hỏi về kinh nghiệm học và chơi của mình, các “thủ lĩnh” sinh viên đều cười cho rằng, chơi gì thì chơi, nhưng học luôn là mối quan tâm hàng đầu. Huyền Trang, ĐH Hùng Vương, Phú Thọ, quan niệm, cán bộ đoàn hội mà học không tốt thì không thể nào khuyến khích đoàn viên, hội viên tham gia hoạt động cùng mình. Vả lại, nếu học tốt sẽ có kiến thức, phương pháp để làm phong trào tốt. Thật ra, để có thể làm được nhiều việc một lúc như thế, Trang phải xếp thời gian biểu thật chi tiết trong ngày, trong tuần và trong tháng, giờ nào việc nấy, bận đến mấy mọi việc cũng đều ổn. Còn với Vũ Quang Hưng, Bí thư Liên chi đòan Học viện An ninh nhân dân, người từng nhận nhiều bằng khen của trung ương Đòan cũng như bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, mỗi lần cùng bạn bè vui chơi, tối về Hưng lại thức đêm để học. Hưng cho rằng, điểm mạnh của mình chính là biết phân bổ thời gian hợp lý, học ra học, chơi ra chơi, vì thế chơi thì rất vui mà học cũng rất ra trò (điểm học tập trên 9,0)
Học giỏi, chăm chỉ, cần mẫn, nhưng Trần Bích Ngà, ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường CĐ Xây dựng miền Tây, không tự biến mình thành “mọt sách”. Quan điểm của Ngà: hăng hái tham gia phong trào Đoàn để sống cho có ích hơn, các hoạt động này sẽ giúp thanh niên, sinh viên sống lành mạnh, năng động, nhạy cảm và “sinh viên” hơn. Còn với Nguyễn Thị Ý Nhi, ĐH QG Hà Nội, để giữ “thể diện” của một Gương mặt trẻ ĐH Quốc gia, đồng thời là một ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên trường, giỏi không chưa đủ. Việc học của Nhi luôn song hành cùng việc tham gia các hoạt động phong trào, đặc biệt là phong trào sinh viên tình nguyện. Về với bà con vùng sâu vùng xa, giúp bà con cải thiện cuộc sống đã giúp Ý Nhi tự tin, năng động hơn rất nhiều. Chính từ những hoạt động thực tế với không ít khó khăn, vất vả, bản lĩnh thủ lĩnh của những sinh viên 8X như Nhi ngày càng được tôi luyện, trưởng thành hơn.
|
Trao giải thưởng Sao tháng Giêng cho 172 sinh viên xuất sắc Tối nay, 28.12, Lễ tuyên dương và trao giải thưởng Sao tháng Giêng cho 47 sinh viên các trường ĐH, CĐ khu vực Hà Nội, các trường thuộc khối quân đội và công an sẽ được TƯ Đoàn tổ chức tại Hà Nội. Năm nay, 172 sinh viên xuất sắc trên tòan quốc sẽ được nhận giải thưởng này, trong đó có 99 sinh viên các trường ĐH, 73 sinh viên đến từ các trường CĐ. Số sinh viên đạt điểm trung bình từ 9,01 trở lên là 9 người, đạt điểm từ 8,0-9,0 là 153 người và đạt điểm từ 7,5 – 7,99 là 10 người. Giải thưởng Sao tháng Giêng là phần thưởng cao quý của BCH Hội Sinh viên Việt Nam cho các cán bộ hội sinh viên, đòan thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học. H.L.Anh |