Núi lở gây sập nhà giữa lòng TP Tuy Hòa

(NLĐO)- Lúc 11 giờ 30 phút ngày 4-11, do mưa lớn kéo dài, một mảng đất, đá dựng đứng nằm góc phía Tây núi Nhạn, nằm giữa lòng thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) bỗng đổ sụp, đè vào nhà anh Trương Thái Dũng khi anh và con là Trương Thái Công đang ăn cơm. Tường nhà bị sập làm em Trương Thái Công (14 tuổi) bị thương ở đầu.

Vụ lở núi này còn làm 3 ngôi nhà khác bị sập và gây ảnh hưởng lớn đến một nhà khác. Thiệt hại nặng nhất là nhà của bà Nguyễn Thị An Nhiên, núi lở làm sập nhà bếp, nhà vệ sinh, sập tường nhà trên, làm đất đá đổ hết vào nhà gây thiệt hại tài sản.
 
Theo TTXVN, các ngôi nhà sập nằm ngay trên sườn núi, thuộc đường Lê Trung Kiên, khu phố 1, phường 1 (TP. Tuy Hòa). Bà Nguyễn Thị An Nhiên, chủ một ngôi nhà bị sập nói: “Cả mấy nhà đang ăn cơm trưa thì nghe có tiếng động lạ, chưa kịp nhận ra là gì thì ầm ầm như trời đổ ập xuống. Thằng nhỏ bị thương vào đầu, cả nhà bỏ chạy; mấy nhà khác cũng chạy tán loạn”.
 
Có mặt tại hiện trường lúc 15 giờ cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, ông Đào Tấn Hoàng đã huy động lực lượng và phương tiện hỗ trợ dọn dẹp số nhà bị sập, chuyển toàn bộ người và đồ đạc đến nơi an toàn.
 
Ông Hoàng cho biết: "Việc núi Nhạn bị sạt lở đã được cảnh báo từ nhiều năm qua. Các hộ gia đình này nằm trong phạm vi di dời đến nơi khác theo quy hoạch của thành phố, nhưng vì chính quyền chưa đủ kinh phí nên các hộ này đến nay vẫn còn ở lại đây".