Phá rừng tràm trồng cây keo lai là thô bạo quá

Tôi đọc Báo Người Lao Động và nhiều báo khác viết về dự án trồng cây keo lai trên đất rừng tràm U Minh Hạ cảm thấy bực tức mà không biết nói cùng ai.

Có tờ báo địa phương nhiều lần viết ủng hộ việc phá rừng trồng cây keo lai, cho đó là cứu cánh của người dân, mang lại hiệu quả kinh tế, chống cháy rừng, là bước đi táo bạo mang tính đột phá. Hiện nay, diện tích rừng tràm còn khoảng 38.000 ha thì tỉnh cho thuê 3.000 ha, trại giam K1- Cái Tàu liên doanh trồng 1.000 ha, sau này mở rộng thêm 25.000 ha thì còn gì rừng tràm U Minh Hạ? Sử dụng đất rừng, đối xử với rừng như thế không phải là táo bạo mà là thô bạo. Làm cho đời sống người dân ở rừng khá lên là trách nhiệm, lương tâm của mọi người. Nhưng phải tính toán kỹ về môi sinh môi trường, giá trị tinh thần của rừng tràm U Minh Hạ trong đời sống người dân Cà Mau. Không nên vì lợi ích trước mắt mà hủy diệt rừng tràm, một phần máu thịt của những người gắn bó với rừng như tôi, đồng đội và đồng bào.