Phát hiện một hài nhi trong túi ni lông

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9-1, chị Trần Thị Được - công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, trong lúc thu gom rác thải tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, phát hiện trong thùng rác xe đẩy có một túi ni lông dính nhiều máu.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chị Được rụng rời vì bên trong túi đựng một xác hài nhi còn đỏ hỏn. Em bé trai xinh xắn vừa ra đời trước đó không  lâu, sợi dây rốn vẫn còn quấn quanh bụng.
 
Cái chết thương tâm của cháu bé lập tức làm xôn xao dư  luận địa phương. Mọi người phẫn uất, bức xúc về hành động giết hại trẻ em, nhưng không ai biết kẻ giấu mặt nào đã đem đứa bé đến để trong thùng rác ấy?
  
Ngay lập tức, Công an thành phố có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi hài nhi xấu số.
 
Bước đầu xác định, hài nhi nặng khoảng 3kg, được sinh ra trước đó không lâu do vết máu để lại tại hiện trường còn mới.
 
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé là do bị bỏ ngoài trời quá lạnh. Cơ quan điều tra nhận định có dấu hiệu của một vụ án “giết con mới đẻ”. Hiện Công an huyện Đông Anh đang khẩn trương truy tìm thủ phạm.