Phẫu thuật thành công khối u 7 kg cho Đào Thị Lài
Khối u của Lài được chẩn đoán là Schwannoma thuộc loại u lành tính. Tuy nhiên, khối u này đã phát triển từ lúc em lên 3 tuổi và cho đến trước lúc mổ đã nặng hơn 7 kg, bằng 1/3 trọng lượng của em, được xem là khối u nặng nhất trong y văn thế giới
Các bác sĩ tại Đại học Miami và Bệnh viện Tưởng niệm Jackson (Jackson Memorial Medical Center) của Mỹ đã giải phẫu thành công khối u trên mặt của bệnh nhi Đào Thị Lài trong ca mổ kéo dài 14 giờ hôm 30-4.
Kết quả tốt hơn mong đợi
Bác sĩ Jesus Gomez và bác sĩ Robert Marx thông báo: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ca phẫu thuật để lấy khối u cực kỳ to trên mặt em Lài đã thành công. Chúng tôi đã lấy toàn bộ khối u. Lài đã có phản ứng rất tốt đối với ca mổ và kết quả đã tốt hơn mong đợi. Chúng tôi rất lạc quan và chờ đợi chia sẻ thêm thông tin khi em hồi phục”.
Nhóm phẫu thuật bắt đầu chuẩn bị ca mổ vào lúc 8 giờ (giờ địa phương), bắt đầu mổ hồi 11 giờ 30 và kết thúc vào lúc 22 giờ 30. Hiện Lài đang nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhi Jackson Holtz. Chi phí cho ca mổ này lên tới 107.000 USD do Quỹ Trẻ em Quốc tế - một chương trình do Quỹ Tưởng niệm Jackson - vận động để giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới vượt qua các căn bệnh hiểm nghèo.
Khối u của Lài được chẩn đoán là Schwannoma thuộc loại u lành tính. Tuy nhiên, khối u này đã phát triển từ lúc em lên 3 tuổi và cho đến trước lúc mổ đã nặng hơn 7 kg, bằng 1/3 trọng lượng của cơ thể em và được xem là khối u nặng nhất theo y văn thế giới.
Bác sĩ Marx và Gomez cho rằng khối u đang phát triển theo hướng xâm lấn vào trong cổ họng và nếu không phẫu thuật, một thời gian sau, Lài sẽ không thở được. Ngoài việc cắt bỏ khối u, các bác sĩ kết hợp phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt.
Một tuần trước khi phẫu thuật, bác sĩ Robert Marx, Trưởng Khoa Phẫu thuật Miệng và Hàm mặt Đại học Miami và Bệnh viện Tưởng niệm Jackson, nhận xét về Lài: “Cháu bé thật sự có ý chí để đương đầu với nỗi khổ này trong nhiều năm”.
Theo đánh giá của các bác sĩ, mùa thu tới, Lài có thể về VN để hội nhập bình thường với cộng đồng.
Chưa được đến trường
Đào Thị Lài là con của anh Đào Thương và chị Văn Thị Tuyết ở đội 5, thôn A Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. 15 tuổi, nhưng Lài đã có 13 năm miệng mang một khối u to hơn khuôn mặt.
Những người thân của Lài cho biết, khi mới chào đời, trong miệng Lài đã có một khối u và ngày càng lớn dần. Ba năm sau, Lài được điều trị và cắt khối u, nhưng chẳng những không lành mà khối u còn phát triển ngày một lớn hơn.
Việc ăn uống hằng ngày của Lài vô cùng khó khăn, răng miệng không thể làm vệ sinh được, vì vậy luôn đầy máu và mủ. Đã 15 tuổi, nhưng thân thể Lài không phát triển bình thường vì mỗi ngày phải uống khá nhiều thuốc kháng sinh. Lài chưa được đến trường.
|
Người hàng xóm tốt bụng Trường hợp của Lài thu hút sự quan tâm của Đại học Miami và Bệnh viện Tưởng niệm Jackson thông qua Geoff Le, một giáo sư đại học ở bang Texas có người chị bà con sống ở VN. Một người hàng xóm của Lài biết chuyện của em đã chụp vài tấm ảnh và gửi nó cho người chị bà con của Le. sau đó, người chị này gửi email cho Le mong tìm sự giúp đỡ. Ngoài ra, Le còn đích thân giúp đỡ Lài và mẹ em trong thời gian điều trị ở Mỹ. Đặc biệt, Le còn đóng vai trò thông dịch cho hai mẹ con tại cuộc họp báo được tổ chức hôm 29-4, ngay trước khi phẫu thuật. |