Phó chủ tịch VASEP ấm ức xin lỗi vụ đánh nhau

(NLĐO)- Chiều 17-6 tại TP Cần Thơ, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến - Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đã tổ chức họp báo xung quanh vụ va chạm vào ngày 12-6 giữa ông và Chủ tịch VASEP Trần Thiện Hải.

Nhận lỗi nhưng đòi xử lý băng Hồng Bướm
 
Theo thông cáo báo chí mà ông Cường đưa ra, sáng 12-6, ông lái xe đón ông Hải đến quán cà phê Bờ Hồ,  phường 5 - TP Cà Mau. Tại đây, ông Hải yêu cầu ông Cường viết đơn xin từ chức Phó Chủ tịch VASEP và gửi email vào sáng 13-6 để ông ký.
 
Bất ngờ trước yêu cầu này, ông Cường đề nghị ông Hải giải thích. Ông Hải cho rằng mình làm theo nghị quyết của ban chấp hành (BCH) và nói nếu không xin từ chức thì ông Cường "sẽ mất mặt khi ra đại hội”.
 
img
Ông Nguyễn Việt Cường (đứng) vẫn bức xúc vì bị buộc viết đơn từ chức dù đã xin lỗi ông Hải
 
Tiếp đó, khi ông Cường tâm sự về bất hợp lý trong điều hành VASEP, ông Hải tỏ thái độ không muốn nghe. Trước khi bỏ về, ông Hải nói: “Tao mệt mày quá, tao không nghe chuyện lòng vòng!”.
 
Không kiềm chế được, ông Cường dùng bình trà trên bàn đánh vào trán ông Hải. Ngay sau đó, theo ông Cường, ông bị một nhóm khoảng 7 người do một người tên Hồng Bướm cầm đầu chọi ly và đập ghế lên người làm đầu bị tét 3 đường.
 
Thấy máu ra nhiều quá, ông Cường chạy ra xe nhưng vẫn bị nhóm người này chọi gạch. Nhờ nhiều người trong quán can ngăn, ông Cường được đưa đến Trạm xá Tỉnh đội Cà Mau khâu lại vết thương.
 
Tại cuộc họp báo, ông Cường nhìn nhận hành động đánh ông Hải là sai và gửi lời xin lỗi. Ông Cường còn nói thêm trong mấy ngày qua, nhóm Hồng Bướm vẫn ngang nhiên hô hào, khiêu khích ông. Hiện ông Cường đã làm đơn gửi Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu xử lý hành vi gây thương tích của băng Hồng Bướm.
 
Mâu thuẫn nội bộ?
 
Về nguyên nhân dẫn đến va chạm, ông Cường cho rằng trước khi là thành viên của BCH VASEP, ông rất quan tâm đến vấn đề tôm nguyên liệu bị bơm chích tạp chất, ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu. Khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch VASEP, ông Cường quyết tâm sẽ đẩy lùi tệ trạng này.
 
Ông Cường nói: “Khi trò chuyện, ông Hải luôn xem việc tôm bị bơm chích tạp chất còn tồn tại là nguyên nhân chính đáng để buộc tôi thôi chức. Điều này không thể chấp nhận được”.
 
Cũng theo ông Cường, trong cuộc họp ngày 31-5 (ông vắng mặt), BCH VASEP đã “tùy tiện" đưa ra nội dung kiểm điểm trách nhiệm ông, rồi lấy ý kiến biểu quyết tín nhiệm. Ông Cường khẳng định biểu quyết trong lúc ông vắng mặt là vi phạm điều lệ của BCH.
 
“Sau sự việc ngày 12-6, ông Hải đã lạm dụng website của VASEP để giành phần lợi về mình bằng cách công bố thông cáo báo chí chỉ trích tôi” – ông Cường bức xúc.