Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau trốn nợ?

Mấy ngày qua, dư luận ở Cà Mau xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Thị Kim Liên, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, bỏ nhiệm sở đi... trốn nợ.

Trưa 28-4, phóng viên Thanh Niên đã điện thoại cho ông Dương Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Ông Bình nói: “Chúng tôi cũng vừa được lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết trong 3 ngày qua (từ 26 đến 28-4), bà Nguyễn Thị Kim Liên không đến lớp học, cũng không vào nhiệm sở. Tỉnh ủy đã chỉ đạo công an điều tra làm rõ thông tin bà Liên đang mắc số nợ lớn phải bỏ trốn. Còn hiện tại chưa kết luận được, phải chờ kết quả báo cáo từ cơ quan công an”.

Cùng ngày, ông Dương Thế Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết: “Tôi đã nhận được thông tin từ trường Chính trị tỉnh về việc bà  Liên nghỉ học nhiều ngày không xin phép (bà Liên làm lớp phó - PV). Tôi cũng đã trực tiếp gọi điện thoại cho bà Liên và chồng bà, nhưng cả 2 máy đều không liên lạc được”. Trong khi đó, ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cũng cho biết bác sĩ Lê Minh Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế H. Đầm Dơi (chồng bà Liên) đã xin phép cơ quan cho nghỉ đến ngày 4-5 để về quê vợ. “Hiện chúng tôi đang cho rà soát lại xem có đúng ông Thuận có nghỉ phép về quê vợ hay không. Bởi trong mấy ngày qua, có quá nhiều thông tin không hay về vợ chồng ông Thuận” - ông Kiên nói.

Cô Phan Thanh Vân, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau), cho biết con gái bà Liên đang học lớp 10 tại trường này cũng đã nghỉ học 3 ngày không xin phép.

Trưa qua, phóng viên Thanh Niên cũng đã tìm đến nhà bà Liên ở khu dân cư Hoàng Tâm (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau). Nhà được khóa cửa cẩn thận. Những người hàng xóm cho biết, bà Liên hiện còn mắc nợ rất nhiều người trong khu dân cư này. “Ba ngày nay, ngày nào cũng có người tìm đến nhà bà Liên đòi nợ” - một láng giềng của bà Liên kể.

Ngày 21-4, Đảng ủy Sở GD-ĐT Cà Mau có buổi làm việc với bà Liên về nợ nần, nhằm tìm hướng giải quyết. Nhưng bà Liên từ chối không nói rõ các khoản nợ và cho rằng tự sắp xếp được.