Phóng sự ảnh: Phố cổ Hà Nội sáng mùng 1 Tết
(NLĐO)- Sáng mùng một Tết nguyên đán, các con phố cổ ở Hà Nội thanh bình, vắng vẻ và đẹp một cách cổ kính. Những bụi mưa xuân không thể ngăn nổi truyền thống đến lễ chùa vào sáng ngày đầu năm ở người dân Hà Nội.
Chợ Đồng Xuân náo nhiệt giờ đây vắng lặng
Các con phố nhỏ, vẫn còn nhiều ngôi nhà ống rêu phong, thưa vắng người trong sáng sớm. Phố Hàng Buồm – chợ bánh kéo vốn sầm uất đến chiều 30 tết giờ im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân người chậm chậm tiến đến đền Bạch Mã nằm trên con phố. Đứng trước cửa đền, đường phố im ắng đến mức có thể thấy tiếng kéo cửa của ông giữ đền.
Phố Lê Thái Tổ
Phố Hàng Đào
Phố Hàng Buồm
Phố Đinh Tiên Hoàng
Phố Bát Sứ
Phố Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Đường, Hàng Thiếc, Hàng Đồng, Đồng Xuân… vốn náo nhiệt là vậy mà hôm nay thanh bình, nhẹ nhàng như vẻ đẹp vốn có của thành phố vì hòa bình. Cầu Thê Húc đỏ rực phơi bóng trên Hồ Gươm, vang tiếng giày nam thanh nữ tú, các bà, các mẹ và trẻ nhỏ theo cha mẹ, ông bà vào đền Ngọc Sơn cầu phước lành.
Đình Cổ Vũ trên phố Hàng Gai
Dạo phố đầu Xuân
Một cụ già đứng lặng rất lâu bên cửa đình Cổ Vũ nằm trên phố Hàng Gai, một ngôi đình nhỏ khiêm nhường bên con phố đẹp kế Hồ Gươm. Một cây đa cổ thụ rủ xuống mái đình Cổ Vũ làm cho sáng mùng một tết ở phố cổ Hà Nội không lẫn với bất cứ nơi nào.
Người dân đi xin chữ
Đi lễ chùa vào sáng đầu năm cùng với việc đi xin chữ của những ông đồ là truyền thống không thể thiếu của nhiều gia đình gốc ở Hà thành. Phố Văn Miếu vào dịp tết đã thành phố ông đồ và sáng sớm đã có người đến xin chữ. Đã nhiều năm ngồi trên phố Văn Miếu tặng chữ mỗi dịp tết đến, nhà thư pháp Cung Khắc Lược luôn bận rộn với việc tặng chữ may mắn cho người dân, nhất là giới trẻ. Và sáng đầu năm, nhiều ông bà, cha mẹ không thể quên dắt con cháu đến Văn Miếu thắp hương, cầu một năm ấm no, hạnh phúc và cháu con hay chữ…
Tháp Bút
Văn Miếu
Đền Ngọc Sơn
Cầu Thê Húc
Đền Bạch Mã
Quán nước chè đã có khách sáng mùng 1
Bún ốc hấp dẫn du khách