Phóng xe bạt mạng, tai nạn kinh hoàng
(NLĐO)- Lúc 20 giờ 45 ngày 9-4, trước số nhà 160 đường Nguyễn Thị Định, P.An Phú, Q.2, TPHCM đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Do không làm chủ tốc độ, một thanh niên sau khi tông xe vào người khác đã chết ngay tại chỗ.
Đang ngồi ăn tối trong nhà, chị Lâm Tuyết Loan (ngụ P.An Phú, Q. 2) bổng nghe một tiếng va chạm kinh khủng, chạy ra xem chị bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng : Một thanh niên bị dập nát phần đầu, máu ra lênh láng nằm chết bên cạnh 2 chiếc xe máy ngay giữa đường, nhìn sang bên kia đường có thêm 1 thanh niên đang nằm rên la đau đớn.
Hiện trường vụ tai nạn
Sau khi được người dân sơ cứu, chưa hết hoảng hốt, người thanh niên bị thương tên Hồ Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ Q.2) kể lại :Anh chạy xe máy biển kiểm soát 53X9-8791, đang lưu thông từ hướng cầu Giồng Ông Tố 1 ra ngã ba Cát Lái, khi chuẩn bị xin đường rẽ trái thì từ phía sau, xe máy biển kiểm soát 54X5-7155 do một thanh niên trạc 30 tuổi (chưa rõ danh tánh), chạy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ, đã tông trực tiếp vào sau xe anh Nghĩa.

Anh Nghĩa (người mặc áo sơmi caro bên phải) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra làm kẹt xe tại tuyến đường này do nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.
Lực lượng công an và dân phòng P.An Phú ngay sau đó có mặt điều tiết giao thông đồng thời bảo vệ hiện trường.
Đến 21 giờ 30 đội xử lý tai nạn giao thông Công an quận 2 đã đưa thi thể người thanh niên vào nhà xác Bệnh viện quận 2.