Phù phép nhà riêng thành của công

Gia đình người có nhà bị xác lập sở hữu Nhà nước sai mòn mỏi chờ giải quyết; còn vợ chồng người khai báo không trung thực lại có quá nhiều căn nhà, lô đất

Nghi án về đường dây “chạy” nhà sở hữu Nhà nước tại TPHCM mà Báo NLĐ đã phản ánh những ngày qua, đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Vậy, căn nhà 309 Hai Bà Trưng, quận 3 - TPHCM đã bị phù phép như thế nào?

Khai báo thiếu trung thực

Nhà 309 Hai Bà Trưng nguyên thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hướng Đào Viên, bán cho ông Giáo Sính vào tháng 8-1975, đã nộp thuế và trước bạ tại UBND quận 3. Sau khi mua nhà, ông Sính tiếp tục cho gia đình ông Viên ở nhờ, nhưng hai bên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn khiến ông Sính phải về An Giang sinh sống.

Năm 1980, công an địa phương xóa tên ông Sính trong hộ khẩu với lý do mất tích; còn gia đình ông Viên tiếp tục ở lại nhà 309 cho đến khi xuất cảnh. Năm 1983, trước khi xuất cảnh, vợ ông Viên đã xin giao căn nhà này cho Nhà nước quản lý và đề nghị cho con trai bà là Chung A Ngươn được cư ngụ. Sở Nhà đất TPHCM kiểm kê và cho hộ ông Ngươn gồm 4 nhân khẩu được lưu cư.

Năm 1988, ông Nguyễn Quốc Trị, cán bộ Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM, cùng ông Ngươn hoán đổi nhà cho nhau theo quyết định của Sở Nhà đất TP, ông Ngươn dời về nhà cũ của ông Trị ở quận 5. Tuy nhiên, ông Trị đã khai báo thiếu trung thực, rằng căn nhà 309 là công sản của chế độ cũ. Từ thông tin này, UBND TPHCM ra quyết định xác lập sở hữu Nhà nước và ông Trị được hóa giá nhà này vào năm 1998.

Vợ chồng ông Trị có nhiều nhà, đất

Mua nhà 309 Hai Bà Trưng được vài năm, ông Trị và vợ ly hôn. Sau đó, hai bên tranh chấp tài sản và đưa nhau ra tòa giải quyết. Theo bản án phúc thẩm ngày 27-2-2006 của TAND TPHCM, vợ ông Trị đã trình bày về phần tài sản chung gồm 4 căn nhà và một số lô đất.

Trưa 11-12, chúng tôi lần tìm những tài sản theo lời khai của vợ ông Trị. Căn nhà 24 Nguyễn Thượng Hiền, quận 10 chiều ngang phía trước chỉ 2 m (đang cho thuê kinh doanh bi-da), song bên trong là mặt bằng khá rộng với bề ngang 10 m và dài đến 30 m. Nhà số 321/9 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận với hiện trạng nhà cấp 4, khá xập xệ do lâu ngày không được chăm sóc, cửa chính khóa trái, tường phía trước và sau có dán giấy rao bán nhà.

Chúng tôi gọi điện thoại đến số máy ghi trên giấy này, gặp một người đàn ông xưng tên Tuấn, chủ nhà, cho biết nhà có giấy tờ chủ quyền đầy đủ. Theo ông Tuấn, căn nhà rộng khoảng 89 m2, bán giá 2 lượng vàng SJC/m2. Ông Tuấn cho biết có nhờ một người tên Trị, là cò đất, đứng ra bán hộ căn nhà này. Căn nhà thứ ba của vợ chồng ông Trị tại số 368/848 Cách Mạng Tháng Tám (nay là Cầu số 1, kênh Nhiêu Lộc), quận Tân Bình khá lớn, nằm ở mặt tiền đường bờ kênh Nhiêu Lộc...

Tài sản chung của vợ chồng ông Nguyễn Quốc Trị

Nhà 309 Hai Bà Trưng, quận 3, do vợ chồng ông Trị đứng tên sở hữu trên giấy chủ quyền. Nhà số 24 Nguyễn Thượng Hiền, quận 10, do cha vợ ông Trị đứng tên hộ. Nhà số 321/9 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, do vợ chồng ông Trị mua vào năm 1980, chưa có chủ quyền. Nhà số 368/848 Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình. Lô đất ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Đất khuôn viên nhà 129/2 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Đất ở xã Tam Phước, huyện Long Thành - Đồng Nai. Nhà số 59/6F Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp (ông Trị rút yêu cầu tranh chấp nên tòa không xét).

(Nguồn: Bản án phúc thẩm ngày 27-2-2006 của TAND TPHCM)