Quảng Nam: 15 người bị bóc lột đến kiệt sức
(NLĐO)- Sáng sớm ngày 30-6, chị Nguyễn Thị Thu Huy (thôn 8, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức - Quảng Nam), thức dậy ra mở cửa nhà thì thấy nhóm 15 người đói lả, vật vờ trước hiên nhà và áo quần rách bươm. Sau khi nấu cơm cho nhóm người này ăn uống xong, chị liền báo chính quyền địa phương.
Theo tường trình tại Công an xã Bình Lâm, đây là 15 người dân tộc Tà Ôi (nhỏ nhất 15 tuổi, lớn nhất 45 tuổi), đều trú tại xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Họ đã vượt đường rừng 3 ngày 2 đêm từ huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) mới đến xã Bình Lâm thì không đi nổi nữa.
Em A Viết Thương, người nhỏ nhất trong nhóm (15 tuổi) cho biết: Từ tháng 2 đến tháng 6, một người đàn ông tên Đông, khoảng 40 tuổi nói giọng Bắc thường vào tận các thôn bản của xã A Roàng rủ rê đưa vào Quảng Ngãi làm công nhân cho công trình đường Trà Bồng - Trà My (thuộc dự án đường Nam Quảng Nam, chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Quảng Nam), với lời hứa hẹn “hấp dẫn”: mỗi ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, lương tháng trên 2 triệu đồng cùng các chế độ, phụ cấp khác; nhưng từ tháng 2 đến nay không ai nhận được đồng nào, thức ăn hàng ngày toàn là cơm cháy và muối hạt.
Biết mình bị lừa làm việc trong điều kiện khổ nhọc, cả nhóm trốn về.
Sau khi lấy lời khai, Chính quyền xã Bình Lâm liên hệ với huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) để bàn giao và hỗ trợ kinh phí cho họ về quê tối 30-6.
Vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ.