Quay lén phim và tung lên mạng
Trong những ngày gần đây, giới chatter ở TPHCM truyền tai cho nhau về sự xuất hiện của vài trang web cho download miễn phí những đoạn phim và hình ảnh khá “nóng” về những sinh hoạt của một số cặp tình nhân trong các quán cà phê máy lạnh. Đó là những đoạn phim quay lén tại các quán cà phê mờ ảo...
Từ “Nữ sinh Ngô Quyền”...- Sau khi một tờ báo Trung ương đóng tại TPHCM đăng tin dư luận ở các tỉnh phía Bắc rộ lên việc xuất hiện đĩa phim “Nữ sinh Ngô Quyền”, do hai sinh viên tại Hải Phòng tự quay về những cảnh mùi mẫn dài khoảng 16 phút, thì tại TPHCM, giới ăn chơi cũng bắt đầu lùng sục đĩa phim này. Mặc dù tại một số khu vực nổi tiếng về phim “đen”, như Huỳnh Thúc Kháng, Nhật Tảo, Lê Lợi... chưa thấy đĩa phim trên chào bán, nhưng bất ngờ một số người lại bắt gặp đoạn phim trên tại một số trang web, khi truy cập trên mạng. Theo lời kể của V.M.H – một học sinh ở quận 3, đoạn phim “đen” trên xuất hiện đầu tiên là tại trang web có địa chỉ C. net. “Chỉ cần nhấp chuột là có thể coi được phim, thậm chí còn tải về máy tính miễn phí” - H. nói. Thấy chúng tôi có vẻ chưa tin, H. liền dẫn chúng tôi đến một điểm truy cập Internet ADSL trên đường Trần Quang Khải, quận 1 - TPHCM. Tại đây, chúng tôi tình cờ bắt gặp 2 học sinh khác mang phù hiệu trường H.T đang dán mắt vào màn hình đang chiếu cảnh 2 thanh niên nam nữ đang mùi mẫn trên giường. Ngồi vào một máy sát bờ tường, bằng thao tác nhuần nhuyễn, H. nhanh chóng nhấp chuột vào trang web mà chúng tôi đang tò mò. Chưa đầy 2 phút, trên màn hình hiện ra từng đoạn phim “Nữ sinh Ngô Quyền”. Đoạn phim dài 16 phút đã bị cắt thành nhiều đoạn phim ngắn và nén dưới dạng file MP4. H. ra vẻ thành thạo, nói: “Mấy anh chịu khó coi kiểu này, người ta phải cắt từng đoạn ra như vậy mới dễ đưa lên trên mạng. Nếu muốn xem cả phim một cách liên tục phải có “chuyên gia” ghép các đoạn lại thành một!”...
... Đến quán cà phê máy lạnh.- Chưa hết, theo lời rỉ tai của các chatter, truy cập vào một trang web khác có địa chỉ mang tên một nhân vật dân gian của Việt Nam, chúng tôi thấy màn hình xuất hiện tựa đề phim khiến người xem không khỏi tò mò: “Cà phê Việt Nam” thời gian quay là năm 2001. Nhấp chuột vào đây, chúng tôi thật sự choáng váng khi màn hình hiện ra một số cặp thanh niên nam nữ đang “tâm sự” trên ghế salon trong quán cà phê nào đó, trong tư thế không mảnh vải che thân. Trên mỗi ghế đều có một cặp tình nhân đang âu yếm, camera cứ tự nhiên quét qua từng cặp một. Nhìn ánh mắt và những cử động của các cặp tình nhân, người xem dễ dàng nhận thấy họ đang bị quay lén bằng một camera đặc biệt có thể ghi hình trong điều kiện thiếu ánh sáng. Vào chatroom của trang web này, một nickname có tên khá ấn tượng “c...d...1986” chat với chúng tôi: “Doan phim nay con thuong lam. Neu muon, huynh co the cho dia chi e-mail, de se goi cho mot so doan phim hap dan hon” (Đoạn phim này còn thường lắm. Nếu muốn, huynh có thể cho địa chỉ email, đệ sẽ gởi cho một số đoạn phim hấp dẫn hơn). Nickname này quảng cáo, đoạn phim trên mô tả những cảnh “sinh hoạt thầm kín” của 2 cặp tình nhân mà trong đó có 2 nữ sinh của trường Trung học H.H.T và N.T.H tại TPHCM...
Những hình ảnh này đang được tung trên mạng Internet
Hai ngày sau, hộp thư e-mail chúng tôi đã nhận được một số hình ảnh của đoạn phim “đen” mà nick “c...d...1986” đã quảng cáo trước đó. Khi mở ra, chúng tôi thật sự bị sốc bởi những hình ảnh cực kỳ “nóng”. Dường như những hình ảnh này có cùng nguồn gốc với đoạn phim được tung lên mạng. Cặp tình nhân trẻ măng, khuôn mặt non choẹt trên ngực áo còn ghi rõ phù hiệu của hai trường trung học nói trên. Tuy nhiên nickname này cho biết, nếu muốn có đoạn phim này thì phải mua với giá thỏa thuận.
Sau khi có dư luận về những đoạn phim nữ sinh, một số trang web đã bị ngăn chặn. Nhưng những hình ảnh trên, theo dự đoán của các chatter chuyên nghiệp chắc chắn sẽ tiếp tục được tung ra trên mạng dưới các địa chỉ khác. Các cảnh này nếu tiếp tục phát tán sẽ gây tổn thương rất lớn cho các bậc phụ huynh và cả xã hội.