Quy trình kín kẽ, phóng xạ vẫn lọt ra ngoài
Ngày 29-12, 28 trong số khoảng 400 công nhân của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (số 31 đường 30 Tháng 4, TP Vũng Tàu) đã được chuyển lên Viện Hạt nhân Đà Lạt để kiểm tra phơi nhiễm phóng xạ sau khi xảy ra sự cố thất lạc nguồn phóng xạ tại cảng của Công ty TNHH Cảng dịch vụ Dầu khí PTSC (thường gọi là cảng hạ lưu) ngày 28-12. Số công nhân còn lại cũng đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe tổng quát và xét nghiệm máu tại Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu
Hoang mang
Anh Lê Cao Triết, công nhân cắt thuộc tổ lắp số 4 của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải, cho biết, khoảng hơn 14 giờ ngày 28-12, khi đang thi công giàn khoan dầu khí BOD thì có báo động di tản công nhân để tổ chức tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc. Nguồn phóng xạ này vốn của máy chụp phóng xạ chuyên dùng để kiểm tra chất lượng của các mối hàn trên giàn khoan và do tổ kỹ thuật của Công ty Alpha đảm trách. “Ca làm việc có đến hơn 400 công nhân nên nghe phóng xạ thất lạc, anh em lo sợ lắm. Nguồn phóng xạ sau đó tìm được chỉ cách chỗ tôi chừng 2 m” - anh Triết kể. Khi được đưa vào kiểm tra sức khỏe, một số công nhân làm việc trong khoảng bán kính 3 m so với vị trí nguồn phóng xạ tìm thấy cho biết có cảm giác mệt, khó thở và buồn nôn. “Mấy người được chuyển lên Đà Lạt do ở gần nguồn phóng xạ, hơn nữa, không biết tình hình ra sao” - một công nhân lo lắng. Bác sĩ Trần Văn Bảy, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi, cho biết phải huy động gần 50 y, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng để phục vụ khám sức khỏe cho số công nhân nói trên. Trước mắt, chỉ kiểm tra sức khỏe tổng quát, xét nghiệm các chỉ số về tế bào máu rồi mới xem xét có thực hiện các xét nghiệm chuyên môn sâu hay không.
Theo bản tường trình của ông Nguyễn Minh Thành, tổ trưởng kỹ thuật của Công ty Alpha, thời điểm phát hiện nguồn phóng xạ bị rơi ra ngoài là 13 giờ 55 phút ngày 28-12. Tuy nhiên, tiếp xúc với chúng tôi, nhiều công nhân nghi ngờ việc lạc mất nguồn phóng xạ có thể đã xảy ra từ tối hôm trước vì có tin cho rằng, một số phim chụp tối 27-12 chỉ toàn màu trắng và nhóm công nhân của Công ty TNHH Alpha cũng không xác định lạc ở đâu và đã đi tìm khắp nơi. Ngoài ra, ngày 28-12, các kỹ sư giám sát người nước ngoài cũng không có mặt tại công trường mà đi nước ngoài.
Quy trình kín kẽ?
Tiếp xúc với báo chí chiều 29-12, ông Phan Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải, cho biết, Công ty Alpha là nhà thầu phụ do Công ty TNHH Cảng dịch vụ Dầu khí PTSC thuê như một nhà thầu phụ thứ 3. Lúc 14 giờ 10 ngày 28-12, Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải nhận được thông báo sự cố của Công ty Alpha và đến 14 giờ 15 phút thì toàn bộ công nhân đã được giải tán khỏi công trường. Đến 15 giờ, đội ứng cứu sự cố của Công ty Alpha tới hiện trường, nguồn phóng xạ thất lạc được tìm thấy sau đó và đến 16 giờ 20 phút thì được đưa lên xe chuyên dụng chuyển về kho an toàn của Công ty Alpha tại Khu Công nghiệp Đông Xuyên. Nguồn phóng xạ thất lạc đó được xác định có tên là IR 192, số xêri: 17226, tại thời điểm ngày 28-12 được xác định có hoạt độ 26,68 curies (tương đương 990 BGQ. Với định lượng đó, người lao động đứng trong khoảng 1 m sẽ nhiễm nguồn phóng xạ khoảng 135/mSv/giờ. Theo ông Tùng, khả năng nguồn phóng xạ rơi ra ngoài từ đêm 27-12 như nghi ngờ của anh em công nhân là rất khó xảy ra. “Tôi không tin là người của Công ty Alpha lại nhẫn tâm đến mức làm rơi phóng xạ mà không báo để gây hại cho anh em và rồi cả mình cũng chết” - ông Tùng suy luận.
Trả lời các phóng viên về công tác kiểm tra quy trình kỹ thuật chụp hình phóng xạ của Công ty Alpha, ông Tùng cho rằng những gì thể hiện trên giấy tờ, từ giấy phép, quy trình, thiết bị cho đến con người đều kín kẽ. Song, ông Tùng nhìn nhận chắc chắn phải có sơ sót gì đó nên mới xảy ra sự cố, nhưng đó là sai sót gì thì phải chờ kết quả điều tra. “Hiện công ty chúng tôi đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đồng thời đề nghị phía Công ty Alpha mời chuyên gia từ Viện Hạt nhân Đà Lạt xuống để phối hợp xử lý sự cố này” - ông Tùng nói.
|
Sẽ làm hết trách nhiệm với người lao động
Những người làm việc trên giàn khoan lúc xảy ra sự cố, ngoài công nhân chính thức của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải còn có không ít công nhân hợp đồng khoán việc. Theo ông Phan Thanh Tùng, nếu có bị ảnh hưởng sức khỏe do sự cố này, công ty sẽ làm hết trách nhiệm với người lao động, không phân biệt là công nhân chính thức hay công nhân khoán việc. Ông Tùng cũng khẳng định: “Mặc dù chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra sự cố là Công ty Alpha, nhưng đây là công nhân của chúng tôi, nên chúng tôi phải có biện pháp cấp bách để bảo vệ sức khỏe của họ”. |
