Ra suối tìm xe máy bị lũ cuốn tử vong

(NLĐO)- Nghe tin có người qua suối bị trôi xe máy, anh Lê Văn Duẩn (ở Thanh Hóa), đã chạy ra suối để tìm giúp, chẳng may bị lũ cuốn trôi, 3 ngày mới tìm thấy xác.

 

Đoạn suối qua thôn Phố Cát, xã Thành Vân, nơi anh Duẩn chẳng may bị lũ cuốn
Đoạn suối qua thôn Phố Cát, xã Thành Vân, nơi anh Duẩn chẳng may bị lũ cuốn

Trưa ngày 20-9, thi thể anh Lê Văn Duẩn (SN 1973, ngụ thôn Phố Cát, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), mới được người thân tìm thấy cách hiện trường nơi anh bị lũ cuốn 4 km về phía hạ lưu và đưa về quê an táng.

Trước đó, vào chiều ngày 18-9, anh Duẩn đang ở nhà thì hay tin một người đàn ông làng bên khi qua tràn tại thôn Phố Cát, bị lũ cuốn trôi cả người và xe máy. Rất may người đàn ông thoát chết, còn chiếc xe máy bị lũ cuốn.

Sau khi nghe sự việc, anh Duẩn đã ra khu vực chiếc xe bị cuốn trôi để tìm kiếm, trong lúc tìm kiếm, do lũ dữ, anh Duẩn đã bị lũ cuốn mất tích.

Thi thể anh Lê Văn Duẩn đã được tìm thấy sau 3 ngày mất tích
Thi thể anh Lê Văn Duẩn đã được tìm thấy sau 3 ngày mất tích

Đến đêm cùng ngày, khi đi làm về, vợ anh, chị Bùi Thị Việt không thấy chồng đâu, biết anh ra suối tìm xe nên đã gọi anh em họ hàng tổ chức đi tìm nhưng không thấy.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến trưa ngày 20-9, thi thể anh Duẩn đã được tìm thấy tại bờ suối thuộc thôn Yên Lão, xã Thành Vân (cách hiện hiện trường chiếc xe máy bị trôi khoảng 4 km).

Theo người dân địa phương thì anh Duẩn là người bơi lặn rất giỏi, anh thường xuyên bơi lặn tìm kiếm những tài sản của người dân không may bị rơi xuống sông suối. Cách đây 3 năm, anh từng cứu sống 2 người bị nước lũ cuốn trôi tại khe tràn của thôn mình. Tuy nhiên, lần này anh đã không bị lũ cuốn.

Như vậy, tính đến ngày 20-9, tại Thanh Hóa đã ghi nhận có 4 người chết do mưa lũ những ngày qua, trong đó có 1 người bị sét đánh chết khi ra đồng lúc mưa lũ và 3 người chết đuối.