Rạp chiếu phim quá tải, phe vé hốt bạc

Ngày mùng 2 Tết các rạp chiếu phim ở Hà Nôi đông khách trở lại, và cũng là ngày "làm việc" vất vả của "đội quân phe vé" công khai trước cửa rạp.

Trong chương trình chiếu phim phục vụ Tết của tất cả các rạp ở Hà Nội bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết, nhưng ngày đầu năm thưa thớt khách tới rạp. Ngày mùng 2 Tết được coi là ngày đông khách, tất cả các suất chiếu sáng, chiều, tối hầu như kín chỗ.

Một số người "cẩn thận" mua vé tại rạp từ ngày hôm trước hoặc sáng sớm cho xuất chiếu buổi tối. Nhưng đa phần khách đi xem đến rạp mới mua vé, đây cũng là "điều kiện" cho các "phe vé" "thắng" lớn.

Một phe vé cửa rạp Tháng Tám "khoe": "Sáng ra vào "lấy" hai chục cặp, đến trưa đã hết veo, chắc chiều chị phải "ôm" nhiều hơn. Mỗi cặp cũng được hai chục, tranh thủ kiếm mấy ngày, Tết mà". Buổi tối khi thấy chúng tôi quay lại, bà chị "vui tính" buổi sáng đang "chặn" khách vào cửa mua vé cười tươi rói...

Trước ống kính phóng viên mà nhân viên bán vé rạp Tháng Tám vẫn "tự nhiên" bán từng dẫy vé (từ 10 vé liền nhau trở lên) cho... phe vé.

"Tôi vừa đến cửa rạp đã thấy có người "giằng" lấy xe dắt đi với giá 5.000 đồng. Chưa kể, phải vất vả lắm tôi mới "thoát" được những người bán vé ngoài cổng để vào mua được tấm vé với giá gốc. Đi xem phim thế này cực quá" - bác Ngô Văn Phúc cho biết.

Cả dẫy dài trước cửa rạp Tháng Tám được căng dây, thắp đèn trông xe với giá "trên trời", và tất nhiên là không có giấy phép, dù ai cũng biết đây là tuyến phố Văn minh thương mại của Hà Nội.

img
Rạp Tháng Tám cũng chung "hoàn cảnh" như rạp Dân Chủ

Rạp Dân Chủ, Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia cũng đông không kém, các suất chiều lúc nào cũng kín chỗ. Và ở 2 rạp này phe vé có ít hơn những cũng "hoạt động" không mệt mỏi.

Lực lượng bảo vệ của Dân Chủ và Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia cũng "vất vả" không kém, nhưng trước "đội quân" phe vé đông đảo, tình hình cũng không khả dĩ hơn rạp Tháng Tám.

Các rạp chiếu phim khác của Hà Nội như MegaStar, Ngọc Khánh, Đặng Dung... với quy mô phòng chiếu và lượng khách đông không kém nhưng không hề có "phe vé", thậm chí cũng không có "đất" để phe vé "làm ăn".