Rộn ràng Giáng sinh

Nhiều người, nhiều gia đình chọn Noel là dịp để cùng nhau hàn huyên tâm sự, sẻ chia tình thân mến

img
Các bạn trẻ vui chơi dịp Giáng sinh tại trung tâm TPHCM. Ảnh: Quang Liêm
Cách đây một tuần, người dân đã đổ về trung tâm TP để thưởng thức không khí Noel. Người dân TPHCM chào đón Giáng sinh trong không khí hân hoan, nồng nhiệt.

Trung tâm TP vẫn là khu vực có sức hút lớn nhất trong dịp Noel. Nhiều gia đình tụ tập quanh khách sạn Rex (đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi) để chụp hình lưu niệm bên cạnh những cây thông Noel nhỏ xinh đầy màu sắc. Khu vực này cũng được trang trí bằng dãy đèn sáng rực dọc theo hành lang, thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tạo dáng ghi lại khoảnh khắc vui Noel.

Đông đúc không kém là khu vực phía trước cao ốc Saigon Centre và Thương xá Tax (đường Lê Lợi, quận 1). phải chen chân cật lực nhiều người mới vào được phía trong để chụp hình cùng ông già Noel trước khung cảnh biển xanh và nhiều sinh vật biển tại Thương xá Tax. Cây thông Noel tại Saigon Centre vẫn cao bậc nhất TP nhưng được “đổi dáng” bằng những khối vuông xếp chồng lên nhau, tạo ra nét mới mẻ cho người thưởng ngoạn. Khách sạn Sheraton trở thành điểm thu hút một lượng lớn người dân khi toàn bộ mặt trước của khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1) được “dát” bằng hàng triệu bóng đèn nhỏ sáng trắng rực rỡ như sao.

Bên cạnh đông đảo bạn trẻ đi thành từng cặp, từng nhóm xuống đường thưởng ngoạn Noel là các ông cha, bà mẹ đưa con đi chơi, chụp hình lưu niệm cho trẻ bên cạnh cây thông hoặc ông già Noel. Nhiều khách nước ngoài cũng đội mũ ông già Noel xuống đường chụp ảnh lưu niệm, thưởng thức không khí Noel se lạnh cuối năm.

Không thể bỏ lỡ không khí Noel ngập tràn khắp mọi nơi, anh Phan Việt Anh (quận 12) cho biết sau giờ làm việc sẽ một mình “lượn” vào trung tâm TP để ngắm nhìn quang cảnh Noel. Đây là thói quen vài năm nay của anh. Chị Nguyễn Thị Tuyết Phương (quận 8) cho biết kế hoạch đón Noel của vợ chồng chị năm nay khác hơn mọi năm. Đêm Noel chị cùng nhóm bạn sẽ nấu vài món ăn. Các bạn trong nhóm cũng sẽ chuẩn bị một món quà để tặng nhau, sau đó cả nhóm sẽ vào trung tâm TP chụp hình lưu niệm.

Anh Lê Minh Triết (quận 8) cho biết năm nay gia đình anh sẽ tiếp tục đến khu trung tâm TP để cho cô con gái 3 tuổi của anh vui Noel. “Con tôi rất thích không khí náo nhiệt nên chúng tôi phải cố gắng thôi, dù có đông đúc hơn ngày thường nhưng tôi thấy rất vui. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình tôi vui chơi cùng nhau” - anh Triết nói. Nhiều người khác cho biết sau khi đi lễ ở nhà thờ Đức Bà, sẽ đi dạo một vòng để ngắm nhìn đường phố lung linh trong đêm Giáng sinh.

Lung linh xóm đạo

Hai bên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 đã được gắn dây đèn nhiều màu và lồng đèn đỏ lung linh bằng kinh phí, do bà con trong xóm đóng góp. Bà Nguyễn Thị Hường (1905 Phạm Thế Hiển, phường 6) cho biết do nhà bà không cho thuê nên năm nào bà cùng các con cũng làm hang đá trước nhà và trang trí cây thông Noel chào đón Giáng sinh. “Cả nhà tôi đều mong chờ đến Noel nên đã trang trí nhà cửa cách đây mấy ngày rồi” - bà Hường nói. Một trong những hang đá hoành tráng nhất xóm đạo ở trước nhà ông Trần Văn Thắng (1968 Phạm Thế Hiển, phường 6) và 5 căn tiếp theo. Ông Thắng kể: “Hai mươi năm nay chúng tôi đều làm hang đá và trang trí rất đẹp trong dãy nhà mình để mang lại niềm vui chung cho xóm làng. Hang đá rất to nên phải mất 10 ngày mới làm xong”.