Sâu nặng trong tim

Đêm qua, 15-7, trên sân khấu Nhà hát Truyền hình TPHCM và trước màn ảnh nhỏ, bao người đã rưng rưng xúc động khi dự khán chương trình trực tiếp “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn.

Đó không chỉ là biểu tượng của tình người mà còn là tình đồng bào sâu nặng, là tình nghĩa của tổ chức Công đoàn, của đoàn viên lao động cả nước đối với ngư dân đang ngày đêm bám biển Hoàng Sa - Trường Sa.

Đối với mỗi người dân nước Việt, Hoàng Sa - Trường Sa luôn là biểu tượng thiêng liêng, là máu thịt trong hình hài Tổ quốc. Những chỉ dấu của Hoàng Sa - Trường Sa gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt Nam, với những hy sinh lớn lao của biết bao thế hệ. Trong tim mỗi người dân Việt đều có Hoàng Sa - Trường Sa. Ai xâm phạm Hoàng Sa - Trường Sa là chạm đến niềm tự hào thiêng liêng, đến quyền chủ quyền bất diệt của Việt Nam và mỗi người dân Việt đều thấy sục sôi trong huyết quản...

Bao đời nay, Hoàng Sa và Trường Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân chúng ta. Nhưng trong những năm gần đây, thời tiết và rủi ro khác trên biển Đông đã nhấn chìm rất nhiều tàu của ngư dân Việt Nam. Có chiếc bị bão tố nhấn chìm, có chiếc bị tàu lạ đâm, có chiếc bị tàu nước ngoài bắt giữ, thu cả tàu, lưới, ngư cụ... Chính vì vậy, bao nhiêu gia đình ngư dân bị ly tán, con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất những người con thân thương nhất. Một số người may mắn được trở về nhưng tàu, lưới, ngư cụ bị mất, tất cả tài sản dành dụm cả đời cũng không còn. Nhưng không một trở ngại nào có thể ngăn cản ý chí quật cường của người dân Việt, của ngư dân Việt. Họ lại gượng dậy, nương nhau, hợp sức để đóng lại con tàu, thẳng tiến ra khơi. Trên bãi biển đìu hiu, hàng hàng những ngôi mộ gió chờ những người đi mãi không về, để lại vợ góa con côi. Rồi những người con lớn lên, theo bước cha, quăng mình vào biển lớn để mưu sinh, để khẳng định chủ quyền biển đảo.

Bây giờ, bao ngư dân Hoàng Sa - Trường Sa cần sự hỗ trợ của cả nước trong tình Tổ quốc, nghĩa đồng bào. Hành động cụ thể để giúp ngư dân có được thuyền, lưới để tiếp tục ra khơi lúc này là đóng góp để tiếp sức ngư dân, cũng là thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Những con số đóng góp trong chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” tăng lên đem lại niềm vui, niềm tự hào. Đó không chỉ là những mạnh thường quân, những giám đốc và tập thể lao động doanh nghiệp lớn, giàu mạnh mà còn là những viên chức sống bằng lương, những lao động thu nhập thấp. Tất cả đều là những tấm lòng. Ấm áp biết bao, đáng trân trọng biết bao.

Phát động chương trình tại buổi lễ đêm qua, ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh: “Bảy triệu rưỡi đoàn viên Công đoàn chúng ta hãy là chỗ dựa tin cậy cho ngư dân yên lòng ra khơi và cả dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển, bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Trong tình cảm sâu nặng đó, ngư dân của chúng ta vững tâm, hiên ngang trong cuộc mưu sinh, khẳng định chủ quyền. Bởi họ biết sau lưng mình là Tổ quốc, là đồng bào với tất cả yêu thương, luôn dõi theo, sớt chia, đùm bọc. Đó cũng là hạnh phúc lớn lao khi mang trong mình dòng máu Việt.