Say rượu, về nhà treo cổ tự vẫn

Khoảng 15 giờ 30 ngày 27-8 khi đi làm đồng về, người nhà phát hiện anh Nguyễn Văn Hợi (33 tuổi) trú tại thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang treo lơ lửng trên xà nhà.

Thấy vậy, gia đình liền hô hoán đỡ anh Hợi xuống hô hấp nhân tạo cứu chữa. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó.
 
Ông Nguyễn Quốc Lựu - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cho biết: Trưa 27-8, Hợi và mấy người bạn cùng lứa đi nhậu ở quán về. Do nghĩ quẩn và say rượu nên Hợi đã buộc dây thắt cổ tự vẫn.
 
Được biết, anh Hợi vốn xưa nay hiền lành, trong cuộc sống vợ chồng cũng không có mâu thuẫn gì đặc biệt, gia cảnh nghèo, hiện có hai con nhỏ.