Sẽ khởi tố vụ án !

Cơ quan điều tra đang xác định trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan

Liên quan đến cái chết oan uổng của em Cồ Quốc Duy, học sinh lớp 8 Trường THCS Lý Phong (quận 5-TPHCM), chiều 3-9, trung tá Phạm Thanh Bội, Phó trưởng Công an quận 5, cho biết: “Chúng tôi đã bàn với VKSND quận sẽ gửi công văn cho 2 đơn vị liên quan là Điện lực Chợ Lớn và Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM để họ có công văn trả lời chính thức với cơ quan điều tra. Khi có công văn trả lời cũng như có kết luận cụ thể từ phía Phòng Khoa học hình sự (PC21) Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an quận sẽ ra quyết định khởi tố vụ án”.


Biên bản hiện trường: Rò rỉ điện!


Cùng ngày, đại úy Ngô Tấn Tài, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm trật tự xã hội Công an quận 5, cho biết ngay sau khi xảy ra cái chết của cháu Cồ Quốc Duy, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, phía Điện lực Chợ Lớn dùng thiết bị thử điện để kiểm tra. Khi kiểm tra cột điện của điện lực và chốt đèn tín hiệu giao thông thì không phát hiện hiện tượng rò điện nhưng khi thiết bị kiểm tra chạm vào trụ đèn chiếu sáng (nơi cháu Duy bị điện giật dẫn đến tử vong - PV) thì thiết bị phát sáng và phát ra tiếng kêu. Trong biên bản lập tại hiện trường, đại diện Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM là ông Trần Quang Hợp đã ký biên bản xác nhận sự việc.

img
Mẹ học sinh Cồ Quốc Duy (giữa) khóc ngất  trong lễ tang của em. Ảnh: T.HỒNG


Về nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của học sinh Cồ Quốc Duy, đại úy Tài nói: “Sau khi xác nạn nhân đưa vào bệnh viện để khám nghiệm pháp y lúc 10 giờ ngày 1-9, đại diện của Bệnh viện Nguyễn Trãi là bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyền đã có kết luận sơ bộ nạn nhân tử vong là do va chạm điện. Hiện phía Cơ quan CSĐT Công an quận 5 đang phối hợp với PC21 điều tra làm rõ nguyên nhân rò điện xuất phát từ đâu (do dây cáp cũ, sự bong tróc, gỉ sét...) để xác định trách nhiệm thuộc về đơn vị, cá nhân nào để từ đó khởi tố vụ án.


Điện lực Chợ Lớn không thể đùn đẩy


Về chi tiết phía Điện lực Chợ Lớn cho rằng đơn vị nhận được điện thoại thông báo tai nạn lúc 20 giờ 27 phút, đến 20 giờ 30 phút đã tiến hành cắt điện đường dây trung thế. Tuy nhiên, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, Công an phường 2, quận 5, khẳng định: “Khi nhận được tin người dân báo có vụ rò rỉ điện dẫn đến chết người, tôi cùng một thiếu tá công an phường có mặt sớm nhất để bảo vệ hiện trường.

img
Nhiều bạn học cùng lớp đã khóc ngất trong đám tang của Cồ Quốc Duy. Ảnh: T.TIẾN


Lúc đó, ngoài nhiều người đi đường bức xúc gọi điện cho Điện lực Chợ Lớn để cắt điện, bản thân tôi cũng gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng lúc đầu không ai nghe máy. Sau đó, có một giọng nữ nhấc máy trả lời sẽ đến ngay nhưng phải mất hơn 20 phút, phía điện lực mới có người tới hiện trường”.


Chiều 3-9, sau khi an táng cháu Cồ Quốc Duy, luật sư Cồ Lê Huy (chú ruột cháu Duy) cho biết hôm nay (4-9), gia đình sẽ gửi đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận 5 khởi tố vụ án.

Liên quan đến chi tiết này, sáng 3-9, ông Trần Trọng Huệ, Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM, khẳng định công ty nhận được điện thoại của Điện lực Chợ Lớn thông báo về tai nạn của em Duy và lập tức xuống hiện trường để xử lý. Ông Huệ thừa nhận trong sự việc này, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Công ty Chiếu sáng công cộng và một vài đơn vị khác cũng có trách nhiệm liên đới.

“Điện lực Chợ Lớn nói trách nhiệm thuộc về chúng tôi là có cơ sở vì tai nạn xảy ra tại trụ đèn do chúng tôi quản lý, tuy nhiên khi người dân gọi điện báo về tai nạn trên cho Điện lực Chợ Lớn thì họ có quyền chủ động cắt điện toàn bộ khu vực để cứu nạn nhưng họ lại không làm”- ông Huệ nói.


Theo ông Huệ, chủ quản của hệ thống chiếu sáng công cộng trên là Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1. Đơn vị này thuê Công ty Chiếu sáng công cộng quản lý hệ thống đèn trên và Công ty Chiếu sáng công cộng tiếp tục phân cấp cho Xí nghiệp Chiếu sáng số 2 quản lý đèn chiếu sáng ở quận 5. Đơn vị này cũng đã giao lại cho 2 công nhân quản lý trực tiếp từng trụ đèn.

Sau khi tai nạn xảy ra, Xí nghiệp Chiếu sáng số 2 đã kiểm tra lại trụ đèn và kết quả là hệ thống hoạt động bình thường, không bị lỗi kỹ thuật. Nguyên nhân gây ra cái chết của em Cồ Quốc Duy là do trụ đèn chiếu sáng bị ngập nước quá lâu, nước ngấm vào lớp băng keo cách điện ở mối nối dưới chân trụ đèn làm nhiễm điện ra ngoài.

Ngăn chặn những cái chết oan

Trước cái chết oan uổng của em Duy, đã có một nữ công nhân Công ty Kềm Nghĩa bị chết tức tưởi bởi dây điện đứt xảy ra trên  đường phố. Những cái chết vì sự tắc trách thật oan ức. Cháu Duy bị điện giật hơn 30 phút, ngành điện mới cúp điện. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc đau lòng nhưng kiến thức cơ bản nhất về cấp cứu người khi bị điện giật cũng không ai nhớ. Phải chi có một cây sào, một cây gậy gỗ và một người am hiểu về cấp cứu người bị điện giật thì cháu Duy đã không bị chết một cách tức tưởi.

Qua sự việc này  mong các ngành điện lực, chiếu sáng công cộng hãy cùng ngồi lại, tự nhìn nhận phần trách nhiệm của mình và có biện pháp khắc phục để không còn những cái chết oan uổng vì điện giật khi trời mưa, đường ngập.

HOÀNG NGÂN (TPHCM)

 

Ngành điện phải có trách nhiệm!

Hơn 30 phút sau khi cháu Duy bị điện giật thì Điện lực Chợ Lớn mới cho ngắt điện. Gần 50 cuộc điện thoại yêu cầu Điện lực Chợ Lớn ngắt điện nhưng không có ai bắt máy. Những con số này nói lên điều gì chắc mọi người đều biết! Đó là sự tắc trách của Điện lực Chợ Lớn đã gây nên cái chết của học sinh Cồ Quốc Duy. Có thể cháu Duy đã được cứu sống nếu điện được ngắt sớm hơn.

Điều chúng tôi càng bức xúc hơn là khi trả lời báo chí, ông Lâm Du Long, Giám đốc Điện lực Chợ Lớn, cho rằng điện lực chỉ bán điện cho Công ty Chiếu sáng công cộng, mọi hoạt động duy tu, sửa chữa đều thuộc trách nhiệm của đơn vị này.

Như vậy, với cách trả lời trên của ông Long thì Điện lực Chợ Lớn không hề có trách nhiệm trong cái chết của cháu Duy.

Trong khi người dân vô tội bị chết oan uổng vì bị điện giật thì ngành điện lại từ chối trách nhiệm của mình thật là không hợp lý.

Phạm Tin (TPHCM)

 

Đề nghị xử lý nghiêm

Ông giám đốc Điện lực Chợ Lớn cho rằng trách nhiệm thuộc về Công ty Chiếu sáng công cộng. Còn ông giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng cho biết các bên sẽ ngồi lại để phân định trách nhiệm rõ ràng. Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng nhưng các đơn vị có liên quan gây ra cái chết của cháu Duy không đứng ra nhận trách nhiệm mà còn đổ lỗi cho nhau. Việc đùn đẩy trách nhiệm của các quan chức đã khiến cho dư luận xã hội hết sức bất bình. Đây là cách làm quan liêu, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Tôi đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có liên quan đã gây ra cái chết thương tâm của cháu Duy.

Gia Bảo (tỉnh Đồng Nai)