Sĩ tử toát mồ hôi chen chân vào Văn Miếu cầu may
(NLĐO) - Sáng 2-7, sau khi làm xong thủ tục dự thi ĐH-CĐ 2013, hàng ngàn sĩ tử từ khắp nơi đã đổ về Văn Miếu thắp hương, xin chữ... để cầu xin đỗ đạt. Nhiều sĩ tử còn nhảy qua rào chắn, lao vào tận nơi sờ đầu rùa để cầu may.
Phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ sáng sớm, những ngả đường dẫn về Văn Miếu đã đông nghẹt người, gây tắc đường cục bộ.
Trời nắng chang chang. Trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ hồ Văn đến vườn Giám, đặc biệt là Văn Miếu (nơi thờ Khổng Tử), các sĩ tử và người thân chen chúc cầu may cho kỳ thi đại học sắp tới.
Dù rằng quanh khu bia tiến sĩ đã có hàng rào nhưng nhiều sĩ tử vẫn tranh thủ sơ hở băng vào sờ trộm đầu rùa.
Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại vào sáng nay tại Văn Miếu Quốc Tử Giám:

Tắc đường cục bộ, dòng người xe nhích từng chút dưới cái nắng gay gắt

Cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghẹt


Đến hẹn lại lên, trước mỗi kỳ thi, Văn Miếu luôn là điểm đến của các sĩ tử

Các sĩ tử tỏ ra lo lắng và mệt mỏi

Hai mẹ con đều lo lắng trước giờ "vượt vũ môn"

Thắp hương, dâng tiền thành tâm cầu khấn

Cùng băn khoăn chọn chữ cầu may

Nhóm bạn chia nhau chữ cầu may

Người mẹ đang trông hành lý cho con vào thắp hương tỏ ra còn lo lắng và căng thẳng hơn cả đứa con thân yêu trước kỳ thi

Khu bia tiến sĩ thu hút đông sĩ tử


Phụ huynh cũng tranh thủ lấy cả giấy tờ dự thi của con chạm vào đầu rùa để cầu may

Hai bố con cùng muốn sờ đầu rùa

Nữ sĩ tử này trèo qua cả rào bảo vệ để vào tận nơi sờ đầu rùa

Đông nghẹt xin chữ cầu đỗ đạt

Viết điều mong ước lên tấm bảng trong điện thờ