Sinh viên bị thùng sắt tuột cáp cẩu đè chết trên đường đi học

(NLĐO)- Một sinh viên 20 tuổi đang đi xe máy trên đường đi học ở quận Hà Đông (Hà Nội) đã bất ngờ bị thùng sắt đựng cát nặng hơn 1 tấn tuột cáp cẩu rơi trúng người tử vong tại chỗ sáng nay 25-1.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (25-1), tại công trường Tòa nhà chung cư Học viện Quân y của Công ty 36.68 thuộc Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc Phòng) ở tổ 8, phường Phúc La, quận Hà Đông - Hà Nội.

 

img
Công trường xây dựng, nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng
 
Lúc này, anh Đỗ Đại Hiệp (SN 1993, đang sống ở khu dân cư phường Phúc La), là sinh viên năm thứ 2 của một trường cao đẳng trên địa bàn quận Hà Đông, đi học ngang qua khu vực công trình xây dựng tòa nhà bằng xe máy.

 

Theo một số người dân, khi anh Hiệp đi ngang qua công trình thì phía trên có chiếc cần cẩu công trường đang cẩu một thùng sắt đựng cát nặng khoảng hơn 1 tấn. Bỗng nhiên, thùng sắt đựng cát tuột cáp rơi xuống đúng chỗ anh Hiệp và chiếc xe máy.

 

Những người ngồi xung quanh nghe tiếng động lớn, chạy đến xem sự tình thì chỉ thấy thùng sắt và đống cát lớn. Mọi người hoảng hốt khi phát hiện ra có người bị chiếc thùng sắt đè lên.

 

Khi nhấc được chiếc thùng sắt lớn ra thì anh Hiệp đã tử vong trước đó. Theo những người chứng kiến, cả thi thể cùng xe máy đều không còn nguyên vẹn.

 

img
Lực lượng chức năng tới điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
 
Một số người dân cũng bức xúc vì tòa nhà này thi công lâu nay nhưng không đảm bảo an toàn cho cư dân xung quanh. Đây không phải là lần đầu đơn vị thi công làm rơi vật liệu xuống dưới lối đi chung.

 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác điều tra. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.