Sinh viên chết bí ẩn trong phòng trọ
(NLĐO)- Sáng 29-1, một người bạn của Nguyễn Thanh Đồng đến phòng trọ gọi anh đi uống cà phê thì phát hiện Đồng nằm chết trên giường ngủ từ lúc nào.
Nguyễn Thanh Đồng (SN1986, quê ở Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Xây dựng, trường đại học Duy Tân. Đồng ở trọ tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Khu nhà trọ nơi Đồng ở trước khi qua đời
Rất đông sinh viên, bạn bè của Đồng có mặt bệnh viện Đà Nẵng rất bàng hoàng trước cái chết đột ngột của bạn
Người bạn phát hiện ra sự việc trên cho biết sau khi gọi điện thoại rủ Đồng đi uống cà phê mà không thấy nghe máy, mấy người bạn rủ nhau đến nhà trọ của Đồng.
Gõ cửa mãi không thấy trả lời nên mấy người bạn dùng gậy mở chốt vào thì phát hiện Đồng nằm chết trong tư thế hai tay để trên ngực, mùng vẫn bỏ bình thường.
Theo chủ nhà trọ, Đồng mới chuyển tới hơn 3 tháng, tính tình hiền lành. Tối trước khi mất, Đồng có đi chơi với mấy người bạn đến gần 23 giờ mới về. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để xét nghiệm nhằm tìm ra nguyên nhân tử vong.