Sinh viên liều mình bên sàn chứng khoán

Cùng với những thăng trầm của sàn chứng khoán, đây cũng là dịp để không ít sinh viên kinh tế, ngân hàng và nhiều trường khác bỏ thời gian, công sức vào lĩnh vực này. Trong đó, đáng kể nhất là việc lên sàn “so bì” cùng thiên hạ.

Bài học ngoài sách vở

Lớp của Thu Hương (SV ĐH Ngân hàng TPHCM), cả 100% bạn cùng lên sàn. Do không có nhiều tiền, lớp chia thành 8 nhóm, mỗi thành viên góp tối thiểu 500.000 đồng.

Dù số tiền chung cả nhóm cũng chỉ là “cò con” trên sàn chứng khoán, nhưng theo Hương, phải tính toán, bàn bạc sao cho… không được phép thua.

Bởi ai cũng có tầm hiểu biết về chứng khoán, vận dụng kiến thức để chơi, chỉ thêm phần nhanh nhạy và may mắn thì chắc chắn thắng.

Khẳng định có phần may mắn vì thực tế, lần đầu lên sàn, nhóm của Thu Hương su‎ý‎t “thua sặc máu”, nhưng vì câu lệnh không khớp nên… thoát nạn. Sau đó, mua cổ phiếu với giá 97, chỉ vài ngày do biến động đã tăng lên 140. Cả nhóm quyết định bán. Ngay lập tức ngày sau đó giá cổ phiếu sút xuống dần thì cả lũ đã thoát.

Hầu hết thành viên trong lớp chơi vì được sự khuyến khích của giảng viên L‎ý‎ Hoàng Anh. Theo thầy Anh, chính chơi trên sàn thực tế sẽ giúp sinh viên có những kiến thức thực tế mà sách vở không có. Ngoài ra, giúp sinh viên linh hoạt hơn, nhớ lâu hơn những kiến thức được trang bị ở trường.

Cảm giác đầu tư có mạo hiểm, có suy nghĩ, có may rủi là những yếu tố thu hút sinh viên – những người trẻ chơi cổ phiếu, Hồng Anh (ĐH Kinh tế) cho biết.

Năm nhất, năm hai, Hồng Anh cùng nhóm bè bạn mình mở quán cafe kinh doanh. Năm thứ ba, sau khi học và tìm hiểu “kha khá” về thị trường chứng khoán, cô mới thuyết phục gia đình cho đầu tư vào cổ phiếu.

Phải nửa năm sau khi thuyết phục, cô mới được ba mẹ đồng ‎ý. Nhờ sự hậu thuẫn cả kinh tế lẫn tư vấn của hai phụ huynh làm trong lĩnh vực chứng khoán nên Hồng Anh thêm phần tự tin để dám chơi, dám làm.

Cô sinh viên theo đuổi chứng khoán sau 1 năm cho biết, không nghĩ đây là trò chơi hay theo trào lưu mà là công cuộc đầu tư, suy ngẫm nghiêm túc. Đầu tư bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình và ba mẹ kiếm được nên… căng thẳng lắm.

Trọng Kiên (ĐH Ngân hàng) may mắn khi có mẹ cũng là “dân” nghiền mua bán cổ phiếu. Vì “mẹ không rành lắm” nên phó thác hoàn toàn để cậu con tự lo. Với số vốn mua bán rất đáng kể mà ít SV dám nghĩ có trong tay, cậu được mẹ rất tin tưởng vì bao “chuyến” đầu tư không hề thất vọng. Ngoài ra, cậu còn được nhiều “cô”, “chú” ở ngoài sàn, hoặc bạn bè phụ huynh nhờ tư vấn.

Tuy vậy, cái được nhiều nhất theo cậu là những kinh nghiệm thực tế lên sàn. Hiểu nhiều tâm lí những nhà đầu tư mua bán chứng khoán, và vững vàng hơn khi vào cuộc. Đây là những điều sách vở không hề có.

Có lợi nhưng cũng nhiều “cập hại”

img
Việc lên sàn rất mất thời gian của Sinh viên. Ảnh: Thu Hương

Giảng viên Trần Hoàng Ngân (Trưởng Khoa Ngân hàng, ĐH Kinh tế TPHCM) cho biết, việc sinh viên lên sàn chứng khoán có nhiều cái bất lợi: Là những người năng động, mạo hiểm (do độ tuổi), các em dễ bị cuốn hút vào thị trường chứng khoán. Điều này hoàn toàn không có lợi vì tài chính các em nếu có cũng chưa vững, và cần tập trung nhiều thời gian cho việc học.

Để có kiến thức thực tế, sinh viên có thể lên sàn tham khảo, đặt tình huống. Không nên lao mình vào.

Giảng viên Trần Hoàng Ngân cũng cho biết, trong những khoá trước, ông từng hướng dẫn sinh viên ra sàn thật. Nhưng những kiến thức thực tế thu thập lại sau khi sinh viên về báo cáo không nhiều. Thời gian bỏ ra khá đáng kể. Và việc này còn có tính chất “hưởng ứng dây chuyền”, rất khó dứt ra. Bởi thế, sinh viên nên tập trung nhiều cho học tập, nghiên cứu mở mang kiến thức chứ không nên theo việc phụ, bỏ việc chính.

Thu Hương khẳng định việc mất thời gian là đáng lo ngại nhất. Thời điểm này đang là mùa thi nhưng đã “lậm” vào thì rất khó để rạch ròi chuyện “học là trên hết” như thầy dặn. Vẫn có những buổi Hương và nhóm bạn của mình chia nhau lên sàn ngồi xem cổ phiếu lên xuống như thế nào, thậm chí ngày thi gần kề.

Với Hoàng Tùng (ĐH Mở TPHCM) thì quán cà phê Trung Nguyên trên đường Phạm Ngọc Thạch (điểm hẹn của dân môi giới chứng khoán) và sàn chứng khoán lại là đam mê chính của cậu, hơn cả việc lên giảng đường. Hầu như Tùng chỉ lên lớp khi có điểm danh (được bạn bè báo qua di động), hoặc mùa thi.

Cậu cho biết đang trong giai đoạn tìm hiểu để đầu tư. Hỏi "có phải được “hậu thuẫn” vốn từ ba mẹ?", Tùng cho biết sẽ đi làm “môi giới chứng khoán” để có tiền lên sàn.

Thực tế, theo một chuyên gia về chứng khoán, những tay môi giới thường có kinh nghiệm sách vở nhuần nhuyễn, thậm chí từng qua cơn sống chết thực tế, và cần thời gian không ít chú ‎ý‎ lĩnh vực này mới “làm ăn “ được. Không ít sinh viên có chút kiến thức, chút nhạy bén đã nghĩ có thể “ngon ăn” nhờ nghề này là hoàn toàn sai lầm.

Để thoả “đam mê” của sinh viên với việc đầu tư thị trường chứng khoán, Trường ĐH Kinh Tế TPHCM có hẳn câu lạc bộ chứng khoán. Thường xuyên có thầy cô, những nhà kinh tế, những người đi trước nói chuyện để sinh viên học hỏi thêm. Ở CLB chứng khoán của trường Kinh tế, vẫn thường diễn ra những cuộc mua bán lên sàn ảo.

Nhiều mạo hiểm, sạt nghiệp như chơi nếu không có sự thấu đáo, nhìn nhận nhanh nhạy, nhưng từ sàn ảo lên sàn thật vẫn là một bược khác hẳn mà nhiều sinh viên có đam mê “lên sàn” mong được “liều”.