Sơ tán khẩn cấp 3.000 dân

(NLĐO)-“ Lúc gió mạnh, thấy căn nhà lung lay và kêu răng rắc, tui chỉ kịp ôm hai đứa nhỏ chạy ra thì nhà đổ ập xuống” –chị Lê Thị Đệm nhà ở xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chưa hết kinh hoàng khi kể lại giây phút thoát hiểm trong gang tấc khi bão đổ bộ vào khu vực huyện Cần Đước vào khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ sáng 5-12.

Trước sức gió mạnh và nước sông dâng cao, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cần Đước đã khẩn cấp sơ tán các hộ dân ở xã Long Hội Đông, Long Hội Tây sang trị trấn Cần Đước. Gần trưa cùng ngày, có mặt tại khu vực bến đò kênh Nước Mặn, Thượng tá Huỳnh Thanh Phơi, Trưởng Công an huyện Cần Đước cho biết, đã kịp thời sơ tán 3.000 dân đến nơi trú bão an toàn. Sau khoảng 2 giờ quần thảo tại khu vực này, sau khi bão tan, theo thống kê sơ bộ, tại hai xã Long Hội Đông và Long Hội Tây có 14 căn nhà bị sập hoàn toàn, 12 căn tốc mái nhưng không gây thiệt hại về người.

Trong buổi sáng 5-12, tại bến phà phà Mỹ Lợi ( từ Long An đi thị xã Gò Công-tỉnh Tiền Giang) nhiều người dân cũng bị mắc kẹt trong cơn bão, đến trưa bến phà mới hoạt động trở lại.