Sóc Trăng: Ba ngôi nhà “mất tích” vì sạt lở bờ sông

Rạng sáng 29-4, bờ sông An Mỹ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách - Sóc Trăng tiếp tục sạt lở, cuốn theo ngôi nhà 2 tầng của ông Kha Nam (cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Kế Sách).

Trước đó một ngày, hàng chục hộ dân nơi đây đang ngủ giật mình thức giấc tháo chạy ra ngoài vì phát hiện nhà bị chao đảo, tường nứt kêu răng rắc. Chỉ trong tích tắc, 2 ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong của người dân bị đổ nhào xuống sông. Do sông sâu, nước chảy mạnh nên việc trục vớt tài sản rất khó khăn.

img

Hiện trường vụ sạt lở

Hiện còn 2 ngôi nhà liền kề có nguy cơ trôi xuống sông bất cứ lúc nào, 14 căn khác nằm trong khu vực nguy hiểm. Ông Lê Hoàng Điện, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, cho biết không có người thương vong nhưng ước thiệt hại do sạt lở khoảng 2 tỉ đồng. Chính quyền địa phương đã di dời xong 18 hộ với hơn 70 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Theo người dân địa phương, vụ sạt lở đất mấy ngày qua ở ven sông An Mỹ là điều bất thường vì trong quá khứ nơi đây chưa từng xảy ra tình trạng này.