“Sói biển” Mai Phụng Lưu: Chuyến ra khơi "luôn bị rượt đuổi"
Với “sói biển” Mai Phụng Lưu, ngư trường Hoàng Sa như chốn đi về; từng đảo nổi, đảo chìm, từng gốc cây nơi mênh mông sóng nước Hoàng Sa như đã in đậm trong tâm trí ông
Bốn lần bị bắt giữ, tịch thu tài sản, 4 lần phải tán gia bại sản nhưng không làm “sói biển” Mai Phụng Lưu nhụt chí. Tiếp chúng tôi khi vừa trở về sau chuyến đi biển trở lại trên con tàu mới sắm QNg 11388TS từ ngư trường Hoàng Sa, tâm trạng của ngư dân Mai Phụng Lưu như vui hơn bởi theo ông, mơ ước có một con tàu cho riêng mình để ra khơi bám biển, được vùng vẫy giữa mênh mông sóng nước Hoàng Sa đã thành hiện thực.

“Sói biển” Mai Phụng Lưu nhặt trứng hải âu trên cù lao Ông Già trong chuyến
trở lại ngư trường Hoàng Sa vừa rồi. Ảnh do ông Mai Phụng Lưu cung cấp
“Sói biển” Mai Phụng Lưu cho biết trong chuyến biển vừa rồi, sau 13 ngày khai thác, tàu của ông chỉ hòa vốn vì luôn bị rượt đuổi.
Những ngày này, “sói biển” Mai Phụng Lưu lại tất bật với công việc chuẩn bị cho chuyến trở lại ngư trường Hoàng Sa trong vài ngày tới.
“Chuyến biển này, cha con tôi tiếp tục cho tàu thẳng tiến Hoàng Sa để vừa làm kinh tế vừa khẳng định chủ quyền của ta trên quần đảo này. Dù khó khăn đến mấy cha con tôi cũng quyết không rời biển Hoàng Sa” - ngư dân Mai Phụng Lưu quả quyết.