Sống dở chết dở vì viên đạn lạc

(NLĐO)- Ngày 28-12, Bác sĩ Phan Thanh Minh, Trưởng khoa Ngoại tiêu hoá - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết mặc dù đã được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời nhưng bà Phan Thị Long (SN 1957, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê sau khi bị trúng đạn lạc.

Chiều 27-12, bà Long đang quét sân thì dính một viên đạn lạc, gục xuống tại chỗ. Nghe tiếng kêu, người nhà chạy ra thấy bà Long chảy máu rất nhiều ở hông bên phải nên đã nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

img
Bà Phan Thị Long vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê

Lúc nhập viện, bà Long ở trong tình trạng nguy kịch, liên tục bị choáng và chảy nhiều máu. Các bác sỹ tại khoa Ngoại tiêu hoá đã nhanh chóng cấp cứu và khâu vết thương cho bà Long. Do không xác định được vị trí viên đạn nên các bác sỹ phải tiếp tục theo dõi. Hiện bà Long lúc tỉnh lúc mê.

Cũng trong ngày 28-12, Trung tá Bùi Văn Vinh – Phó trưởng công an huyện Lộc Hà - cho biết đã xác định được nguồn gốc viên đạn lạc. Người bắn trúng bà Long là Trần Hậu Tịnh (ở khối 8, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh), để đạn lạc trong lúc đang bắn chim.