Sống mãi Mậu Thân

Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc đời, may thay, vẫn còn những khoảnh khắc đáng nhớ để lớp trẻ sau này cảm nhận, tự hào thêm về những tháng năm không thể nào quên của cha anh; để hiểu về một thời mà lý tưởng sống vẫn dạt dào trong từng trái tim Việt

Những ngày này 40 năm trước, cả Sài Gòn, đúng hơn là hầu khắp các tỉnh miền Nam, như chực vỡ tung vì không khí sục sôi của mọi tầng lớp nhân dân.

Trong những tháng ngày gian lao nhưng đáng tự hào đó, có lẽ ít ai ngờ rằng hôm nay, vào thời điểm cả nước đang long trọng kỷ niệm 40 năm tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân và 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN, những chứng nhân lịch sử ngày nào cùng thế hệ cháu con lại có dịp quây quần bên nhau, kể lại và làm sống lại những ngày họ đã sống cho trọn chữ sống, chiến đấu vì lý tưởng của tuổi trẻ, không ngại hy sinh vì niềm tin chiến thắng.

40 năm - Khoảng thời gian dài hơn nửa đời người, đủ để biến một đứa trẻ lẫm chẫm tập đi trở thành một người từng trải, đủ để biến ước mơ giải phóng dân tộc của một đất nước trở thành hiện thực, đủ để những nụ cười tuổi thanh xuân ngày nào cũng phải chùn xuống vì nếp gấp thời gian, ấy vậy mà cảm xúc về những ngày tháng hào hùng đó vẫn vẹn nguyên trong lòng bao chiến sĩ năm xưa. Bàn tay họ như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ nắm cơm của các mẹ, các chị trao cho; đôi chân họ như vẫn còn nguyên cảm giác mệt mỏi sau hằng năm ròng hành quân; tim họ như vẫn còn se thắt trước sự ra đi của đồng đội; tai họ như vẫn còn vang vọng tiếng hát những đêm không ngủ, những ngày xuống đường...

Thời gian có thể làm nhạt phai nhiều thứ nhưng làm sao xóa nhòa những cái tên, những gương mặt thân thương của đồng đội cũ, những người một thời sống chết bên nhau. Giọt nước mắt chầm chậm lăn trên đôi gò má nhăn nheo vì tuổi tác, họ khóc cho niềm vui hội ngộ, cho sự may mắn vì được sống và cả cho nỗi nhớ thương những đồng đội đã nằm xuống ngay trên mảnh đất này.

Hoạt cảnh dẫu được dựng thật hoành tráng, công phu với sự tham gia của hàng trăm con người vẫn không thể nào chuyển tải hết cái hừng hực của hào khí năm nào; tài trí của những người lãnh đạo; cái dũng cảm của đủ mọi tầng lớp nhân dân: Từ những người trực tiếp cầm súng đến những người thợ, từ các bạn học sinh-sinh viên bỏ trường, bỏ lớp xuống đường kêu gọi hòa bình cho quê hương đến những bà, những chị dám vượt qua nỗi sợ tù đày, tra tấn để chuyền từng nắm cơm, chuyển từng khẩu súng đến tay người lính. Dẫu không tránh khỏi mất mát nhưng cái khí phách của một dân tộc dám nghĩ, dám làm đã khiến toàn thế giới và cả nước Mỹ phải giật mình rúng động trước cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968. Bên cạnh những tổn thất, không ai có thể phủ nhận thành quả to lớn mà cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân mang đến: Làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, buộc kẻ thù phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận đàm phán tại Hội nghị Paris, tạo tiền đề cho đại thắng mùa xuân của dân tộc 7 năm sau đó.

40 mùa xuân trôi qua, thế hệ sau cũng đã kịp trưởng thành. Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc đời, may thay, vẫn còn những khoảnh khắc đáng nhớ như hôm nay để lớp trẻ sau này cảm nhận, tự hào thêm về những tháng năm không thể nào quên cha anh họ đã sống; để hiểu về một thời dẫu cuộc sống đầy hiểm nguy và bất trắc nhưng lý tưởng sống vẫn dạt dào trong từng trái tim Việt.

Tôi tin những Hồ Hảo Hớn, Trần Văn Kiểu, Lê Anh Xuân, Lê Thị Riêng và hàng ngàn đồng chí, đồng bào cùng ký ức Mậu Thân 1968 sẽ sống mãi trong tim mọi người một khi vẫn còn đó những trái tim biết hướng về nguồn cội, biết trân trọng cuộc sống mình đang có. Bởi lẽ, hòa bình này đã phải đánh đổi bằng máu xương và nước mắt của bao nhiêu con người và những con người đã hiến dâng cả tuổi xuân, cả cuộc đời để chúng ta có được hôm nay.

Đại biểu cảm nhận

imgÔng Giang Triệu Hoa, cựu công nhân hãng dệt Vimitex:

Thấy mình như trẻ lại

Xúc động quá! Cám ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi nhìn lại mình cách đây hơn 40 năm qua chương trình nghệ thuật tái hiện phong trào đấu tranh của công nhân, qua các phong trào đình công, lãn công, đến lúc cầm súng chiến đấu với kẻ thù. Là cựu công nhân hãng dệt Vimitex và cũng là người Hoa, tôi may mắn được tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong cuộc tập kích bót Bà Hòa. Được tham gia tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và 40 năm sau là lễ mít tinh hôm nay, tôi thấy mình như trẻ lại.

imgÔng Nguyễn Thành Trung, Đại tá – Anh hùng Lực lượng vũ trang:

Nhớ lại những ngày xuống đường

Đã 40 năm rồi, giờ được tham dự lễ kỷ niệm này tôi có cảm giác thật xúc động, nó khơi lại trong tôi nhiều kỷ niệm về những ngày cùng bạn bè xuống đường đấu tranh. Mít tinh hôm nay đã được TPHCM tổ chức cực kỳ chu đáo, quy mô, ấn tượng, có ý nghĩa rất lớn đối với thế hệ trẻ. Đây thực sự là dịp để giới trẻ ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

imgCô Trần Thị Bích Châu, giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6 – TPHCM:

Càng tự hào, càng tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hoành tráng, đặc sắc, ý nghĩa, tự hào đó là những cảm nhận của tôi về buổi mít tinh kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và 78 năm ngày thành lập Đảng. Có lẽ thế hệ trẻ VN đều có chung cảm xúc như tôi khi xem chương trình này. Tôi không đồng tình với một số bạn trẻ có lối sống thực dụng, không nhớ hoặc bác bỏ quá khứ hào hùng của dân tộc, biết sử của người nhiều hơn sử của mình. Hôm nay, càng tự hào bao nhiêu về truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, giới trẻ chúng tôi càng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

HIẾU NHI ghi