Tài xế xe buýt thanh toán nhau gây náo loạn đường phố

Một chiếc ôtô buýt phóng lên chặn ngang đầu xe kia. Một thanh niên lao ra, cầm thanh gỗ đập liên tiếp vào cửa kính xe bị chặn bất chấp sự bàng hoàng, sợ hãi của hàng chục hành khách trên cả hai xe.

Sự việc xảy ra trưa ngày 21-8 trên đường Hai Bà Trưng (gần nhà thờ Tân Định), phường 8, quận 3, TP HCM.

Theo những người chứng kiến, lúc đó xe buýt số 31 chạy tuyến Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Khu dân cư Bình Hòa (thuộc Công ty xe khách Sài Gòn) đang đón trả khách tại trạm gần nhà thờ Tân Định, bất ngờ bị xe buýt số 54 chạy tuyến Bến xe miền Đông - Chợ Lớn vượt mặt chặn đầu, không cho lưu thông.

Ngay lập tức, một thanh niên cầm thanh gỗ vuông dài trên 50 cm đập liên tiếp vào các cửa kính của xe buýt số 31, trước sự hoảng loạn của tài xế và hàng chục hành khách ngồi trên xe.

"Tôi thấy rất rõ hành khách la hét, bỏ chạy tán loạn. Các mảng kính bị đập vỡ văng ra làm một số người bị thương", một bác xe ôm chứng kiến sự việc cho biết.

Tiếp sau đó, tài xế xe số 54 chui qua cửa sổ đã bị đập nát của xe buýt số 31 để tiếp tục hành hung tài xế xe này và mở cửa cho 2 người của mình lên trợ giúp. Hành xử xong, họ trở về xe mình chở khách chạy tiếp.

Trong khi đó, nhiều cửa kính của xe buýt số 31 bị đập vỡ, hành khách do quá sợ đã bỏ xuống hết và đón xe khác đi. Tài xế Phạm Công Thịnh cũng đến công an phường trình báo.

Anh Thịnh cho biết, trước đó trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) xe anh và xe số 54 có xảy ra cãi vã trong việc đón trả khách. Nhưng mọi việc đã được giải quyết xong và anh cho xe đi trước đúng tuyến để kịp thời gian về bến. Tuy nhiên, tài xế xe 54 vẫn chở theo hành khách, bỏ tuyến đi đường tắt đuổi theo anh và để xảy ra vụ việc trên.

Hiện, Công an phường 8, quận 3, đang tiến hành xác minh và triệu tập 3 người gây ra vụ hủy hoại tài sản và gây rối trật tự.