Tan tành mộng đẹp
Lấy chồng Đài Loan, dù hầu hết đều không qua quá trình tìm hiểu, yêu đương, nhưng cô dâu Việt nào cũng hy vọng được sống sung sướng, hạnh phúc. Tuy vậy, nhiều người đã vỡ mộng. Không ít cô dâu Việt ở xứ Đài đã rơi vào cảnh hôn nhân lỡ làng, sống cam chịu trong sự ngược đãi, bạo hành
Chúng tôi tình cờ gặp Trần Thị K.T, 30 tuổi, quê ở huyện Kế Sách - Sóc Trăng, trong một quán cơm VN tại TP Bản Kiều, Đài Bắc- Đài Loan. Chúng tôi hỏi về cuộc sống làm dâu xứ người, T. đáp gọn lỏn đầy chua chát: “Khổ muốn chết!”.
Muốn tự tử cho rồi!
Năm 2002, qua mai mối, K.T kết hôn với một người đàn ông ở Bản Kiều. Một thân một mình đặt chân đến nhà chồng ở xứ Đài, K.T mới vỡ lẽ khi biết rằng trước đó một tuần, người đàn ông vừa kết hôn với cô đi phụ hồ cho một công trình xây dựng, không may bị tai nạn phải nằm liệt giường. K.T nhớ lại: “Thấy ông ta nằm chèo queo một chỗ, bên cạnh bà mẹ già yếu, nhà cửa thì trống hơ trống hoác..., tôi muốn tự tử quách cho rồi. Song, nghĩ hoàn cảnh họ nghèo, cũng đáng thương như mình nên tôi đành bấm bụng chịu đựng”. Từ đó đến nay, một thân một mình, K.T vất vả làm lụng nuôi gia đình chồng và đứa con 6 tuổi. Tằn tiện lắm, lâu lâu cô mới dành dụm được ít tiền gửi về Sóc Trăng phụ giúp gia đình.
Dẫu sao thì K.T vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác vì cũng đã tìm được sự yên ấm ở gia đình chồng bên xứ Đài, dù phải sống trong cảnh bần hàn. Cuộc hôn nhân qua môi giới đẩy đưa Trần T.N, quê ở huyện Phong Điền - Cần Thơ, gặp một người chồng bị tai nạn, phải ngồi xe lăn. Những ngày đầu, họ đối xử với T.N rất tốt, nhưng khi nhà chồng có thêm một nàng dâu mới và đứa cháu nội, cô bị đối xử như một người ở. T.N ngao ngán: “Sáu năm nay, tôi sống cam chịu trong sự tủi nhục. Tôi dự định bỏ đi khỏi nhà chồng, trốn về VN. Song, nghĩ đi nghĩ lại, tôi không dám, vì về thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn gia đình, bà con”. Hoàn cảnh của cô dâu T.H, ở Tây Ninh, cũng hết sức bi đát. Cách nay 9 năm, T.H chấp nhận lấy một người đàn ông Đài Loan mà cô không hề quen biết. Không may, T.H lấy phải một ông chồng keo kiệt, ích kỷ. Bi kịch xảy ra cách nay 3 năm. Sau lần sinh non, T.H bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người bên trái. Kể từ đó, cuộc đời cô gắn liền với chiếc xe lăn. “Tôi chỉ muốn có đủ tiền để trở về lại quê nhà, nhưng chuyện ấy chỉ có trong mơ. Đã nhiều lần tôi muốn chết, nhưng nghĩ đến con thì không đành” – T.H thở dài.
Bị đẩy ra đường
Một chiều chủ nhật, chúng tôi đến dự đại hội Hội Đồng hương VN tại huyện Đài Bắc. Tiếng là đại hội, nhưng hội viên là chị em cô dâu Việt ở xứ Đài lấy đây làm dịp để gặp mặt, tụ tập nấu ăn, chia sẻ chuyện vui buồn. Trong số hơn 30 cô dâu đến dự đại hội, hầu hết đều rơi vào cảnh hôn nhân lỡ làng sống cam chịu trong sự ngược đãi, bạo hành gia đình.
Năm 2001, Nguyễn Thị N.D, 25 tuổi, quê ở Sóc Trăng, theo chồng sang Đài Loan. Khi sinh được con gái, cô mới biết nhà chồng cần đứa bé hơn là mình. Người chồng đã cùng gia đình thường xuyên chửi mắng, nhục mạ, vu khống D. ăn cắp đồ đạc rồi đuổi cô ra ngoài, sau đó gửi đơn ly hôn lên tòa. D. ngậm ngùi: “Gia đình chồng đẩy tôi ra đường từ hai năm nay. Ở nhà thuê, việc làm bấp bênh, nên tòa không cho tôi quyền nuôi con”. Hoàn cảnh của Mai Thị T.N, 24 tuổi, quê ở Cai Lậy - Tiền Giang, cũng dở khóc dở cười không kém. T.N cho biết chồng cô làm công nhân một nhà máy điện tử, thu nhập không bao nhiêu. Song, vì ghen tuông, ích kỷ, sợ vợ ngoại tình, anh ta buộc T.N phải suốt ngày ở nhà. Không tiền, không được đi làm, không bạn bè khiến T.N ngày càng bất mãn. Lâu ngày, vợ chồng lục đục, cãi nhau suốt. T.N thở dài, kể: “Một lần tôi tình cờ gặp một thanh niên cùng quê, hai người chỉ hỏi han qua lại, thế mà tối về, ông ta đánh tôi túi bụi. Cũng từ dạo ấy, ông ta đối xử với tôi như gái điếm, không tiếc lời nhục mạ, có chút rượu trong người là gây gổ, đánh đập tôi. Không chịu nổi, tôi phải chấp nhận ly dị, ra ngoài ở một mình đến nay. Lấy chồng Đài Loan, dù hầu hết đều không qua quá trình tìm hiểu, yêu đương, nhưng cô dâu Việt nào cũng ít nhiều hy vọng được sống sung sướng, hạnh phúc, vậy mà...”.
Ngoại tình và ly hôn
Rời Hội Đồng hương VN tại Đài Bắc, chúng tôi đến Đào Viên. Tại quán cơm Đài Việt ở đường Trường Xuân, thị trấn Nai Lịch, TP Trung Lịch, có hơn chục cô gái tan giờ làm chiều ghé vào ăn uống. Chị Mai Thùy Trinh, chủ quán, cho biết: “Ngày nào cũng thế, đi làm về họ lại ghé vào đây ăn uống rồi kéo lên phòng hát karaoke cho đỡ buồn. Họ mà về nhà sớm chỉ tổ gây gổ với chồng. Đáng thương lắm”.
Có một thực tế là do hôn nhân dị tộc, sự khác biệt về tuổi tác và những bất đồng trong quan hệ vợ chồng, đã khiến tình trạng ly hôn, ngoại tình của cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan trở nên phổ biến. Tại quán cơm Đài Việt, chúng tôi gặp Võ Thị T.T, 25 tuổi, quê ở huyện Đồng Tháp Mười - Đồng Tháp. T.T cho biết cô lấy người chồng lớn hơn mình 7 tuổi. Hai vợ chồng ra riêng, từ Đài Nam lên TP Trung Lịch lập nghiệp. Vì không có tình yêu nên hai người thường gây gổ nhau. Buồn tình, T.T đem lòng yêu thương và quan hệ lén lút với một thanh niên quê ở Bắc Giang sang Đài Loan lao động. Không ngờ, một cô dâu Việt khác cũng yêu đương vụng trộm anh này. Cô ta đã “tố” chuyện của T.T và người chồng đã đến khách sạn bắt quả tang. Ngay sau đó, T.T bị chồng ly dị. T.T khóc, song lại tỏ ra bất cần đời: “Giờ thì đã lỡ làng hết rồi. Tôi cũng không cần con cái gì nữa, vì có đòi cũng không được. Giờ tôi chỉ mong làm có tiền, sau này hết hạn cư trú rồi trở về quê nhà luôn”.
Ly dị, ngoại tình là chuyện thường thấy trong cộng đồng cô dâu Việt ở Đài Loan. Nó đưa họ vào ngõ cụt, không lối thoát. Một tuần trước khi chúng tôi đặt chân đến Đài Loan, một cô dâu Việt bị sát hại và bị bỏ vào bao tải vứt ở chân núi Dương Minh thuộc huyện Đài Bắc. Theo điều tra ban đầu, cô dâu này sau khi nhập tịch Đài Loan đã bỏ chồng, cặp bồ với nhiều người đàn ông Đài Loan và rất có thể cô bị tình nhân ghen tuông sát hại. Văn phòng Kinh tế Văn hóa VN tại Đài Bắc đã hỗ trợ để gia đình nạn nhân sang đưa lọ tro cốt con em mình về...