Tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bức trướng thêu thơ

(NLĐ) - Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN (22.12.1944 - 22.12.2009), Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng Ban Liên lạc Hội Đồng hương (BLLHĐH) Quảng Bình tại TPHCM, Hà Nội và ông Lê Mùi (SN 1954, ngụ quận 3 – TPHCM) đến thăm và trao tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bức trướng thêu bài thơ của ông Mùi.

Sinh ra vào đúng dịp chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Mùi tâm nguyện một lần được diện kiến vị Tổng Tư lệnh đã lãnh đạo Quân đội Nhân dân VN làm nên chiến thắng hiển hách ấy. Cách nay 2 năm, ông Mùi sáng tác bài thơ 9 câu:

Đại đoàn kết nhân dân là sức mạnh/ Tướng và quân lớn mạnh bởi kết đoàn/ Võ học trí cao anh tài cứu quốc/ Nguyên khí thịnh suy vận nước là đây/ Giáp trận chiến công vang khắp toàn cầu/ Kính già thương trẻ sáng ngời đạo đức/ Yêu mến, vì dân suốt đời tận tụy/ Trường kỳ kháng chiến sử ghi huyền thoại/ Thọ với non sông mãi mãi lưu danh. Nếu ghép chữ đầu các câu của bài thơ sẽ được lời chúc: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu trường thọ”.


Sau đó, ông Nguyễn Hữu Cương, Trưởng BLLHĐH Quảng Bình tại TPHCM, biết chuyện và báo với Thiếu tướng Phan Khắc Hải, Trưởng BLLHĐH Quảng Bình tại Hà Nội, đồng thời đăng ký với văn phòng giúp việc cho Đại tướng xin gặp. Đại tướng cho biết rất sẵn sàng tiếp đón đoàn. Tiếp đó, bài thơ tâm huyết của ông Mùi đã được BLLHĐH Quảng Bình tại TPHCM trân trọng thêu lên một bức trướng.

img

Ông Lê Mùi (giữa) và bức trướng thêu bài thơ của mình tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: S.Nhân



Bức trướng này hiện được đặt trang trọng ở phòng khách tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.